Xung đột tôn giáo tại Myanmar, một người chết

30/05/2013 08:32 GMT+7

(TNO) Xung đột tôn giáo tại miền đông Myanmar đã kéo dài sang ngày thứ hai vào hôm 29.5, với một người bị chém đến chết và bốn người khác bị thương.

Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để giải tán đám người nổi loạn trong các vụ xô xát ác liệt vì xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại thị trấn Lashio ở bang Shan, AFP đưa tin.

“Nạn nhân xấu số là một người đàn ông. Ông này bị chém chết bằng một con dao”, Phát ngôn viên Tổng thống Myanmar Yet Htut cho hay.

Một loạt các vụ bạo động đẫm máu vì xung đột tôn giáo tại Myanmar trong thời gian gần đây cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong lòng người dân tại quốc gia này, AFP cho hay.

Cư dân địa phương cho biết họ trông thấy một nhóm người cầm gậy gộc tràn ra đường phố Lashio để lùng bắt người Hồi giáo.

Một bệnh viện địa phương xác nhận có bốn ca bị thương vì ẩu đả, toàn bộ là người Phật giáo.

Trong số bốn người bị thương nói trên có một thợ điện và người này cho hay đã bị một nhóm khoảng 30 người Hồi giáo tấn công hôm 29.5.

“Họ chém đứt cánh tay tôi”, người này cho hay, đồng thời nói thêm là đang đợi bác sĩ phẫu thuật nối lại cánh tay.

Chính quyền địa phương cho hay bạo động bắt đầu bùng nổ từ hôm 28.5 sau khi một phụ nữ Phật giáo bị tấn công.

Hoàng Uy

>> Myanmar đón luồng đầu tư từ Nhật Bản
>> Thủ tướng Nhật mang “quà lớn” đến Myanmar
>> Cơn sốt Myanmar
>> Myanmar trong tầm ngắm của các nước lớn
>> Myanmar thả 20 tù chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.