Bác sĩ vứt xác bệnh nhân: Mức án không quá 7 năm tù?

01/11/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Một luật sư nhận định, với hai tội danh hiện tại mà cơ quan công an khởi tố, bác sĩ vứt xác nạn nhân Nguyễn Mạnh Tường sẽ có mức án không quá... 7 năm tù. >> Bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông: 'Tôi hành động quá ngu dốt' >> Vụ tìm xác bệnh nhân bị bác sĩ ném xuống sông: Người dân nghi ngờ các 'nhà ngoại cảm

(TNO) Tối 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

>> Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ phải nhận khung hình phạt nào?
>> Bác sĩ vứt xác bệnh nhân bị khởi tố 2 tội danh
>> Vụ tìm xác bệnh nhân bị bác sĩ ném xuống sông: Người dân nghi ngờ các 'nhà ngoại cảm'
>> Vụ bác sĩ ném xác nạn nhân: Dùng lưới móc chùm tìm thi thể
>> Bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông: 'Tôi hành động quá ngu dốt'

Hai tội danh bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng phải nhận không quá 7 năm tù 1
Bác sĩ Tường

 

Trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho biết: Với hai tội danh trên được quy định tại Bộ luật Hình sự thì mức án phạt dành cho bác sĩ Tường không quá 7 năm tù giam, còn bảo vệ Khánh không quá 2 năm tù giam.

Theo đó, bác sĩ Tường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo Điều 242 của Bộ luật Hình sự và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246 Bộ luật Hình sự.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố, bắt tạm đối với Đào Quang Khánh (17 tuổi) là nhân viên bảo vệ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, theo Điều 246 Bộ luật Hình sự.

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, hồi 9 giờ ngày 18.10, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, P.Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường đăng ký làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. 

Khoảng 12 giờ ngày 19.10, chị Huyền tới cơ sở Cát Tường để tiến hành phẫu thuật. Tại đây chị Huyền được bác sĩ Tường và 3 nhân viên, y tá của trung tâm thẩm mỹ này tiến hành gây mê, hút mỡ bụng, rồi nâng ngực. Cụ thể, bác sĩ Tường đã dùng loại ống bơm kim tiêm loại 50 cc hút 11 ống bơm mỡ từ phần bụng chị Huyền và sau đó dùng mỡ hút được bơm vào hai bên ngực.

Đến 16 giờ thì phẫu thuật xong, chị Huyền được đưa ra phòng ngoài nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện như co giật, sùi bọt mép nên bác sĩ Tường đã tiêm một liều thuốc Diafegam 10 mg. Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, chị Huyền bị tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được và tiếp tục được bác sĩ Tường truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thở ô xy… và áp dụng các biện pháp cấp cứu.

Hai tội danh bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng phải nhận không quá 7 năm tù 2
Bảo vệ Khánh, làm tại cơ sở Cát Tường, người đi cùng bác sĩ Tường khi ném
chị Huyền xuống sông Hồng

Tối cùng ngày, chị Huyền tử vong. Do lo sợ sự việc bị bại lộ, bác sĩ Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của trung tâm, gồm sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc…, để mang đi cất giấu.

Không dừng lại ở đó, bác sĩ Tường còn mang thi thể chị Huyền ra ô tô của mình rồi nhờ Khánh đem đồ đạc cũng như xe máy để ở đường Cổ Linh thuộc địa bàn P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội. Sau khi bỏ xe máy của chị Huyền ở đó, Khánh lên xe ô tô cùng Tường đi về hướng cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, Khánh và Tường cùng nhau khiêng xác của chị Huyền ném xuống sông Hồng.

Hai tội danh bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng phải nhận không quá 7 năm tù 3
Tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền ở cầu Thanh Trì

Tới ngày 22.10, bác sĩ Tường bị bắt khi đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. 17 giờ 15 phút, ngày 22.10, sau khi thực hiện lệnh khám xét tại cơ sở Cát Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã di lý bác sĩ Tường tới cầu Thanh Trì để thực nghiệm hiện trường. Tối cùng ngày, bác sĩ Tường được đưa vào Trại tạm giam của Công an TP.Hà Nội.

* Ở một hướng thông tin khác, tới ngày 1.11, tức là đã qua 13 ngày, thi thể của chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, trả lời báo chí bên lề hành lang kỳ họp Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết: Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để tìm được thi thể chị Huyền.

Bài, ảnh: Hà An

>> Thợ lặn chuyên nghiệp tìm nạn nhân bị bác sĩ vứt xác xuống sông
>> Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lên tiếng vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông
>> Thâu đêm tìm xác nạn nhân bị bác sĩ ném xuống sông
>> Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ phải nhận khung hình phạt nào?
>> Vụ bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông: Cả khu dân cư chưa hết bàng hoàng
>> Ngành y phẫn nộ chuyện bác sĩ thẩm mỹ vứt xác bệnh nhân xuống sông
>> Rúng động nghi án thẩm mỹ viện vứt xác nữ khách hàng xuống sông Hồng

> Vụ tìm xác bệnh nhân bị bác sĩ ném xuống sông: Người dân nghi ngờ các 'nhà ngoại cảm' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.