Tiết lộ mới nhất của 'ông dượng' về bé trai bị bỏ rơi trên taxi

08/12/2014 11:24 GMT+7

(TNO) Sáng 8.12, ông Liêm (người tự xưng là ông dượng của bé Bo) liên hệ với chúng tôi tiết lộ về những vết thương, vết thẹo trên người bé Bo để chứng minh ông chính là người nuôi dưỡng bé 20 tháng qua.

>> Video clip: Bé Bo bị bỏ lại trên taxi 'quậy tưng' ở nhà mới
>> Tiết lộ mới về mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi trên taxi
>> Bé trai bị bỏ rơi trên taxi: Tha thiết mong ba mẹ đến nhận lại bé
>> Bé trai bị bỏ rơi trên taxi: Những người trong dãy nhà trọ nói gì?
>> Phát hiện manh mối người phụ nữ bỏ rơi bé trai trên taxi
>> Nhiều khách sạn khu Trung Sơn chưa từng thấy bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Tiết lộ mới nhất của ông dượng về cháu bé bị bỏ rơi trên taxi
'Ông dượng' và 'bà dì' buồn bã kể về sự tinh nghịch của bé

Theo ông Liêm, bé Bo tên thật là Đinh Gia Huy (sinh năm 2013), trên người có những vết thẹo bẩm sinh. Cụ thể, ở trên vành tai của hai lỗ tai của bé có hai vết thẹo. Ngày xưa mới sinh ra đã xuất hiện hai cái lỗ rất sâu, qua thời gian thịt lồi ra nên bớt sâu đi, nhưng đến nay sẹo này vẫn còn, có màu thâm đen. Ngoài ra, ở giữa hai đầu gối của bé cũng có hai cái thẹo.

Ông Liêm còn cho biết dương vật của bé Bo có tinh hoàn không đồng đều. Cụ thể tinh hoàn bên phải lớn hơn bên trái.

Tiết lộ mới nhất của ông dượng về cháu bé bị bỏ rơi trên taxi
Một số tấm hình của bé Bo từ bé đến nay

Ông Liêm nói: “Sáng nay tôi đã viết đơn xin xác nhận nuôi dưỡng bé 20 tháng qua và đưa cho tổ trưởng tổ dân phố ký. Sau đó tôi sẽ lên phường xin xác nhận để chiều nộp cho ủy ban với hy vọng xin nhận lại bé”.

Ông Liêm cho biết mình không có nguyện vọng gì hơn ngoài việc: “Tha thiết mong cơ quan chức năng cho tôi thêm thời gian để hoàn thành thủ tục chứ đừng đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội mà tội nghiệp. Bé Bo hiện chỉ có ông và bà dì tên Gái là người thân, là chỗ dựa duy nhất".

Tin, ảnh: Ngọc Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.