'Kẻ ăn mày xuyên lục địa' Benjamin Holst muốn quay lại Đông Nam Á

14/09/2017 14:43 GMT+7

Tờ The Star ngày 14.9 đưa tin Hãng hàng không Thai Airways đã từ chối cho Benjamin Holst đáp chuyến bay từ Đức đi Lào do người này nằm trong danh sách đen của hải quan Thái Lan.

Theo Thai Airways, Holst dự định đón chuyến bay từ thành phố Zurich đi Lào, quá cảnh tại Bangkok.
Kẻ ăn mày nổi tiếng này từng “vang danh” tại Thái Lan vào năm 2014 khi lợi dụng bàn chân bị sưng to như bị phù chân voi để xin tiền tại nước này.
Câu chuyện của Holst nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và thậm chí kênh truyền hình quốc gia Thái Lan cũng đưa tin về anh này.
Thậm chí "đệ tử cái bang" này còn nhận được 50.000 baht (3,4 triệu đồng) từ một tổ chức hỗ trợ người Đức ở nước ngoài.
Tuy nhiên, Holst sau cùng bị bắt ở Pattaya và bị trục xuất. Kẻ ăn mày này sau đó xuất hiện tại Hồng Kông, Philippines, Indonesia và Singapore.
Năm ngoái, Holst bị bắt gặp ăn xin ở Việt Nam. Trên Facebook, Holst khoe mình đang đi du lịch khắp thế giới, sống buông thả với các cô gái. Có một số ảnh anh ta khoe mình ăn những món đắt tiền, qua đêm tại “phố đèn đỏ”.
Truyền thông Thái Lan và nhiều cư dân mạng xã hội tại nước này đặt cho Holst biệt danh “người Đức bị ghét nhất ở Thái”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.