"Cựu chiến binh" làm du lịch

18/05/2006 23:46 GMT+7

Sau hàng chục năm phục vụ quân đội Mỹ, chiếc tàu sân bay USS Oriskany đã "xuất ngũ" (ảnh). Tuy nhiên, thay vì vào viện bảo tàng để "an hưởng tuổi già" hoặc chuyển tới xưởng phế liệu thì nó lại được biệt phái sang phục vụ ngành du lịch.

Hôm 17/5 vừa qua, người Mỹ đã dùng 226 kg thuốc nổ để đánh chìm con tàu này ngoài khơi vùng biển ở tiểu bang Florida. Sau khoảng 30 phút, chiếc tàu khổng lồ chìm xuống đáy biển, tạo thành dãy "đá ngầm" nhân tạo lớn nhất thế giới. Những người thực hiện công trình này hy vọng đây sẽ là một địa chỉ hấp dẫn đối với du khách mê lặn biển và mỗi năm có thể mang về cho nước Mỹ 92 triệu USD. Xác chiếc USS Oriskany cũng sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho các loài sinh vật biển. Trong quá khứ, USS Oriskany là một cỗ máy chiến tranh, từng tham gia các cuộc chiến khốc liệt tại bán đảo Triều Tiên và Việt Nam. Giờ đây, khi mất khả năng phục vụ quân đội, nó đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền. Quả là người Mỹ nhìn đâu cũng thấy cơ hội kinh doanh! (Theo BBC)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.