'Bạc đầu, tổn thọ' khi làm HLV ở giải Ngoại hạng Anh

07/11/2017 13:15 GMT+7

Cựu danh thủ Ian Wright (người Anh) vừa nhận định, việc CLB West Ham sa thải HLV Slaven Bilic mới đây giống như một sự giải thoát, cứu cho nhà cầm quân người Croatia này khỏi bị gục ngã vì chịu quá nhiều áp lực.

Trường hợp của ông Bilic cũng cho thấy sự khắc nghiệt đến mức nghiệt ngã của nghề HLV ở giải Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, HLV Jose Mourinho của CLB Manchester United (M.U) luôn quả quyết, sẽ không có HLV nào nữa dẫn dắt 1 CLB ở Ngoại hạng Anh trên 10 năm một khi HLV Arsene Wenger của Arsenal hiện nay giải nghệ trong 1-2 năm tới.

Theo ông Mourinho, tính cạnh tranh, sức ép và đủ thứ khác để đối phó nên môi trường làm HLV ở giải Ngoại hạng Anh cực kỳ khắc nghiệt. Có thành công, thì tại vị cao lắm 2-3 năm là cùng.

Cỡ HLV công thần của Leicester City là Claudio Ranieri giúp đội bóng này lần đầu trong lịch sử 133 năm vô địch giải Ngoại hạng Anh thì mùa sau sa sút cũng bị sa thải ngay.

HLV Slaven Bilic là nhà cầm quân mới nhất ở giải Ngoại hạng Anh bị mất việc AFP

Từ đầu mùa giải này, sau chỉ 11 vòng đấu đã có tổng cộng 4 HLV bị sa thải, và sẽ chưa dừng lại chỉ trong 1-2 vòng đấu tới “bản danh sách” ra đi còn tăng lên với 4-5 HLV khác đang bị đặt trong tình thế đá xong mà thua là nhận quyết định sa thải ngay, đó là các HLV Paul Clement (Swansea), Tony Pulis (West Brom) hay Mauricio Pellegrino (Southampton)…

Theo ông Wright: “Làm HLV ở giải Ngoại hạng Anh thực sự tổn thọ. Bạn không thể nào làm việc trong tình thế CLB đá 1-2 trận mà không có kết quả tốt thì sẽ bị sa thải ngay. Áp lực kinh khủng. Như Bilic, với tư cách là một người bạn của anh ấy, tôi thấy vui khi West Ham sa thải cậu ấy. Bilic cần thoát khỏi áp lực đó để nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Nếu không anh ấy sẽ gục ngã”.

Cũng theo ông Wright hình ảnh của HLV Bilic năm 2017 quả thật thê thảm, nét mặt luôn căng thẳng lo lắng, khác xa 2 năm trước khi mới đến tràn đầy nhựa sống và ý tưởng để giúp West Ham xếp hạng 7 mùa đầu tiên dẫn dắt.

Không riêng ông Bilic, những HLV sắp bị sa thải như ông Clement ở Swansea, cuối mùa trước được xem như người hùng vì giúp CLB này trụ hạng. Nhưng nay thì sao, Swansea đứng áp chót bảng xếp hạng nên phong thái HLV này cũng không còn như cách đây mấy tháng. Cỡ HLV Pulis của West Brom cũng vậy, không còn sôi nổi nữa và thừa nhận mình bị áp lục kinh khủng, già đi hẳn vì suy nghĩ suốt để tìm cách đưa đội nhà ra khỏi tình cảnh khó khăn khi mới có 10 điểm sau 11 trận.
Tuy vậy, ma lực được làm HLV ở giải Ngoại hạng Anh là thứ mà các nhà cầm quân không thể từ chối dù biết chắc sẽ “tổn thọ, bạc đầu” thì họ vẫn làm. Như HLV David Moyes đang có tin sẽ nhận lời dẫn dắt West Ham thay ông Bilic. Ông Moyes cũng mới mùa trước bị báo chí Anh gọi là “xác chết di động” khi góp phần đưa CLB Sunderland xuống hạng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.