Barcelona sai lầm trong chuyển nhượng?

29/07/2018 06:12 GMT+7

Tiền đạo Ousmane Dembele đang ở Mỹ, nơi CLB của anh là Barcelona hiện diện để đá trận giao hữu đầu tiên ở giải ICC 2018, nhưng anh hoàn toàn không liên quan đến đội bóng của HLV Ernesto Valverde. Dù Dembele còn đang nghỉ bù sau World Cup, nhưng giới thạo tin cho rằng có nghỉ hay không, anh cũng chẳng mặn mà với CLB của mình khi chỉ muốn chia tay Barcelona trong mùa hè này.

Tiền đạo Ousmane Dembele đang ở Mỹ, nơi CLB của anh là Barcelona hiện diện để đá trận giao hữu đầu tiên ở giải ICC 2018, nhưng anh hoàn toàn không liên quan đến đội bóng của HLV Ernesto Valverde. Dù Dembele còn đang nghỉ bù sau World Cup, nhưng giới thạo tin cho rằng có nghỉ hay không, anh cũng chẳng mặn mà với CLB của mình khi chỉ muốn chia tay Barcelona trong mùa hè này.

Dembele (trái) là điển hình thất bại trong việc chuyển nhượng của Barcelona. Ảnh: Reuters
Năm ngoái, Barcelona phải vội vã mua Dembele với giá chuyển nhượng lên đến 145 triệu euro và tuyển mộ Paulinho từ... sân cỏ Trung Quốc. Bây giờ, nghĩa là chỉ trong vòng 1 năm, Dembele đã muốn đoạn tuyệt với đội bóng xứ Catalonia, trong khi Paulinho trở về CLB cũ Guangzhou Evergrande theo hình thức cho mượn.
Có điều gì đó sai lầm trong chiến lược chuyển nhượng của Barcelona? Đội này vừa chấp nhận tai tiếng "chơi bẩn" (thậm chí có thể bị AS Roma kiện) trên thị trường chuyển nhượng để có Malcom - một cầu thủ chạy cánh người Brazil, đến từ Bordeaux, nhưng trên thực tế thì Malcom chưa làm được điều gì đáng kể. Vấn đề là hễ có Malcom thì gần như chắc chắn Dembele mất chỗ.
Mùa trước, Dembele chỉ đá 20 trận, ghi 3 bàn (tính chung mọi giải) cho Barcelona, nghĩa là không mấy thành công so với cái giá chuyển nhượng 145 triệu euro. Bây giờ, đội bóng nào có thể bỏ ra ngần ấy tiền cho một cầu thủ như thế? Barcelona sẽ phải bán rẻ và chịu lỗ. Bằng không, họ sẽ không biết làm gì với Dembele. Thật ra, nếu chỉ bàn về chuyên môn thì Barcelona cũng không biết phải sử dụng cầu thủ này như thế nào. Anh đá cánh và sở trường về tạt bóng bổng, mà đó lại là sở đoản trong cách chơi của Barcelona!
Sở dĩ Barcelona phải vội vã mua sắm hàng loạt cầu thủ trong mùa hè năm ngoái vì họ không dự trù được tình huống Neymar bỏ đi. Bây giờ, cả Dembele lẫn Paulinho đều trở nên thừa thãi.
So sánh cái cách Barcelona quản lý hợp đồng của Lionel Messi (phải liên tục ký lại để tăng lương và luôn hồi hộp vì khả năng mất siêu sao này) với cách Real Madrid sử dụng chán chê rồi bán Cristiano Ronaldo và vẫn có lãi, đã thấy khác nhau xa, điều này khiến người ta tự hỏi đội bóng của Pique tự hào về lò trẻ La Masia làm gì, trong khi cứ hễ "đụng chuyện" là phải vội vã mua sắm ngôi sao, từ những trường phái khác?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.