Vì sao võ sĩ Mike Tyson tấn công 7 gái mại dâm?

03/05/2020 05:30 GMT+7

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson đã tiết lộ việc ông bắt đầu đánh đập phụ nữ sau khi phê ma túy dẫn đến bị hoang tưởng rằng họ trộm đồ của mình.

Cựu vô địch hạng nặng Tyson mới đây đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho một trận đấu từ thiện cho biết sự việc xảy ra vào đêm hôm đó đã xoay chuyển cuộc sống của ông. Tyson nói với tờ Las Vegas Weekly: “Tôi không muốn ở một mình, dù cho người bên cạnh là một cô gái điếm. Tôi ở trong phòng khách sạn với 7 cô gái điếm và tôi có cocaine, tôi có Cialis (Viagra dạng viên), tôi có cần sa và tôi có rượu Henessy”.
“Tôi bị hoang tưởng rằng các cô gái là bọn cướp. Tôi bắt đầu đánh đập họ. Giữa đêm tối, tôi thấy mình giống như một con ác quỷ. Không có ai ở đó để nói với tôi rằng tôi đã đi quá đà. Con ác quỷ trong tôi đã chiến thắng. Tôi thấy mình đã ở tận đáy của sự tồi tệ,” Mike Thép nói thêm.

Mike Tyson luôn có phụ nữ xung quanh lúc đương thời

Ảnh: Chụp màn hình

Trong một cuộc nói chuyện với huyền thoại quyền Anh Sugar Ray Leonard vào tháng trước, Tyson đã thừa nhận rằng ông vẫn còn sợ hãi về bản thân mình trước đây. Tyson từng ‘điên’ đến mức đề nghị trả cho người quản lý vườn thú 10.000 đô la để mở cửa chuồng cho anh vào trong đánh nhau với một con khỉ đột.
Mức độ ‘điên’ của Mike ‘Thép’ chưa dừng lại ở đó. Được biết đến là một người yêu hổ, cựu huấn luyện viên của Tyson, Jeff Fenech, đã tiết lộ cách mà tay đấm người Mỹ nhốt ông trong chuồng cùng với chú hổ cưng của mình.

Mike Tyson với nhiều câu chuyện 'điên' xung quanh

Ảnh: Chụp màn hình

Những cú đấm trời giáng của Tyson không kiêng nể ai. Năm 2003, thấy 2 fan ngứa mắt, Tyson đuổi đánh họ trong sảnh một khách sạn. Một fan bị Tyson đấm cho bất tỉnh. Người còn lại may mắn được nhân viên an ninh của khách sạn giải cứu. Tyson về sau phân bua rằng đêm ấy ông hơi phê cocaine nên mới mất kiểm soát như vậy.
Đến cả ông bầu Don King cũng từng phải nếm đòn của Tyson. Chuyện xảy ra vào năm 2003. Sau khi bắt chuyên cơ tới Miami để gặp Tyson, King được Mike ‘Thép’ trực tiếp lái xe đi đón. Hai bên trao đổi công việc với nhau. Chẳng hiểu bất đồng thế nào mà Tyson vừa lái xe vừa “tranh thủ” ra đòn đấm King suốt dọc đường. Chắc có lẽ do Tyson vừa chạy xe vừa đánh nên King mới tránh được một phen ‘mềm mình’.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.