Nga - Croatia: Điều kỳ diệu khó có thể đến hai lần

07/07/2018 14:30 GMT+7

Đội tuyển Nga cần thêm một điều kỳ diệu nữa thì mới có thể vượt qua được Croatia nhưng liệu điều kỳ diệu có xảy ra liên tiếp hai lần?

Nga và Croatia sẽ gặp nhau tại Sochi vào rạng sáng 8.7 (lúc 1 giờ, theo giờ VN) trong trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2018. Cả 2 đội đều phải trải qua loạt đá 11m căng thẳng ở vòng 1/8 nhưng họ đã hồi phục một cách nhanh chóng để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu này. Đội tuyển Nga sẽ tìm cách thu hút thêm sự cổ vũ từ những người hâm mộ nhiệt thành của họ để đối phó với những tài năng tài năng cá nhân cùng sức mạnh tập thể của Croatia.
Chỉ tập trung vào công việc
Người Nga vẫn đang ở trên 9 tầng mây sau chiến thắng bất ngờ trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Thế nhưng, chiến công hiển hách đó đã thuộc về quá khứ và giờ đây, “Sbornaya” sẽ tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm của họ, thậm chí là phớt lờ những chỉ trích cho rằng họ chỉ chú trọng đến việc phòng ngự. HLV Stanislav Cherchesov nói: “Là một HLV, tôi đang cố gắng không xem TV, không đọc báo, tôi đang tập trung vào công việc của mình. Tôi tin rằng điều đó cũng giống với các cầu thủ. Tôi đang cố gắng để không bị phân tâm”.
Bên cạnh đó, đội tuyển Nga cũng đã gửi lời cám ơn đến người hâm mộ thông qua tài khoản Twitter của họ, với nội dung: “Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng, cống hiến hết khả năng của chúng tôi và thậm chí nhiều hơn nữa! Chúng tôi được truyền cảm hứng từ sự cổ vũ của các bạn, các bạn là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới! Chúng tôi yêu và đánh giá cao các bạn”.
Không loại trừ khả năng “Sbornaya” sẽ tiếp tục chơi theo cách mà họ đã đối phó với Tây Ban Nha, tập trung cho phòng ngự và chờ đợi cơ hội thông qua các đợt phản công hoặc những tình huống cố định, dù HLV Cherchesov có thể thay đổi sơ đồ chiến thuật. Trong đó, họ sẽ cố gắng hạn chế tầm ảnh hưởng của Luka Modric và ngăn chặn những tình huống tấn công từ 2 cánh của Croatia. Sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Alan Dzagoev, nếu xảy ra, sẽ tiếp thêm sức sáng tạo cho tuyến giữa của Nga nhưng vấn đề chủ yếu là hàng phòng ngự của họ phải đứng vững trước mọi thách thức.
Theo bước chân đàn anh?
Croatia (trái) cần phải chơi như những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng thì mới có thể vượt qua được đội tuyển Nga Reuters
Trong khi đó, Croatia bước vào trận đấu này với hy vọng sẽ lặp lại thành tích của những bậc đàn anh tại World Cup 1998, nơi họ lọt vào vòng bán kết. Trong suốt giai đoạn vòng bảng, đội bóng của HLV Zlatko Dalic đã trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn để đá bại Nigeria, Argentina và Iceland nhưng họ lại tỏ ra thụ động trong trận gặp Đan Mạch ở vòng 1/8. Nếu tiếp tục chơi như thế, Croatia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước quyết tâm của đội tuyển Nga.
HLV Dalic nói: “Đây là một trận đấu và cơ hội hoàn toàn khác cho cả hai đội. Nếu bạn đánh bại Tây Ban Nha, bạn xứng đáng giành được vị trí trong số 8 đội bóng xuất sắc nhất tại World Cup. Sẽ không dễ dàng gì khi chơi trước mặt rất nhiều các CĐV địa phương, nhưng các cầu thủ của tôi đã làm điều này mỗi tuần trong các giải VĐQG hàng đầu thế giới”.
Croatia hiểu rất rõ về những bất lợi khi phải đối mặt với đội chủ nhà do họ đã có kinh nghiệm xương máu tại World Cup 2014 (thua Brazil 1-3 trong trận khai mạc giải). Tuy nhiên, tiền vệ Ivan Rakitic cho rằng “chúng tôi sẽ tận hưởng trận đấu và bầu không khí, nhưng cũng nghĩ về những gì chúng tôi cần làm để đánh bại đội tuyển Nga”.
Chắc chắn hàng phòng ngự của Croatia sẽ phải đặc biệt chú trọng đến những đường bóng bổng hướng về gã khổng lồ Artem Dzyuba trong khi sẽ tận dụng tất cả những khoảng trống mà họ có được để đe dọa khung thành của đội tuyển Nga. Xét đến chuyện lối chơi của Croatia trực tiếp và nhanh hơn Tây Ban Nha, thầy trò HLV Dalic có quyền nghĩ đến một suất góp mặt ở vòng bán kết.
Lịch sử đối đầu
- Nga và Croatia đã gặp nhau 3 lần trong quá khứ, Nga chưa thắng được trận nào, Croatia thắng 1.
- Nga và Croatia đã gặp nhau 3 lần ở các VCK World Cup, Nga thắng 1 trận (vòng bảng 1966), Croatia chưa thắng được trận nào.
Đội hình dự kiến
Nga (4-2-3-1): Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov - Zobnin, Kuzyaev - Samedov, Golovin, Cheryshev - Dzyuba.
Croatia (4-3-3): Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic, Modric - Rebic, Mandzukic, Perisic.
     
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.