Bị chồng cắt cổ vì ghen, vợ vẫn xin giảm án cho chồng

12/04/2017 15:04 GMT+7

Mặc dù từng bị chồng cứa cổ trong cơn cuồng ghen, người vợ vẫn tha thiết xin giảm án cho chồng. Chị hy vọng chồng sớm trở về làm lại cuộc đời...

Trưa 12.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Văn Luận (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 8 năm tù về tội giết người ở phiên xét xử sơ thẩm.

tin liên quan

Ghen tuông cứa cổ vợ, lãnh 5 năm tù giam
(TNO) Nghĩ tới cảnh vợ mình bước ra khỏi phòng tắm với người đàn ông lạ, Sinh nổi cơn ghen, chạy xuống bếp lấy dao cứa một nhát vào cổ vợ.
Theo cáo trạng, Luận và chị Vũ Thị Thủy (33 tuổi, ngụ Thanh Hóa) kết hôn vào năm 2015, có 2 con. Từ tháng 7.2015, cả hai thuê nhà trọ tạm trú tại P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, hành nghề bán hủ tiếu ở vỉa hè.
Tối 17.10.2016, sau khi bán hủ tiếu, chị Thủy đi uống cà phê thì bị Luận la rầy. Luận nghi ngờ chị Thủy qua lại với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen. Chị Thủy cho rằng Luận xúc phạm mình nên cả 2 cãi nhau lớn tiếng.
Sáng sớm ngày 18.10.2016, trong cơn tức giận, Luận dùng dao cắt cổ vợ rồi tự cắt cổ mình để tự tử. Cả 2 vợ chồng mất máu, gục xuống nền nhà. Chị Thủy bò được ra ngoài kêu cứu. Rất may cả hai được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Chị Thủy được giám định thương tích 12%. 
Theo Hội đồng xét xử, việc chị Thủy không chết là ngoài ý muốn của bị cáo Luận, vì Luận đã thực hiện một "vết cắt chí mạng". Trước tòa, chị Thủy vẫn cố gắng xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng để sớm về với gia đình, cùng chị nuôi con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.