[CHÙM ẢNH] Choáng váng với 'đại bản doanh' thiếc tặc

11/11/2017 14:00 GMT+7

Thiếc tặc lấp cửa hầm địa đạo nhằm ngụy trang để giấu kho lương thực, thiết bị máy móc..., lực lượng chức năng dùng máy múc phá hầm…

Ngày 10.11, đoàn liên ngành khoảng 80 người của H.Lạc Dương (Lâm Đồng), gồm: kiểm lâm, công an, quân đội, các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, Phòng TN-MT, chủ rừng và xã Đạ Sar đã vào “đại bản doanh” của thiếc tặc ở tiểu khu 142, khu vực Núi Cao (xã Đạ Sar, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim) để giải tỏa bãi thiếc lậu.
PV Thanh Niên "vào vai" là nhân viên thử việc của UBND H.Lạc Dương để nhập theo đoàn vào khu vực này.
Sau cơn mưa, con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào bãi thiếc vốn đã hiểm trở nay càng khó đi hơn với những con dốc dựng đứng và đầy sình lầy, trơn trợt. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng "diện kiến" được bãi thiếc lậu này.

tin liên quan

Giải tỏa 'đại bản doanh' thiếc tặc
Ngày 10.11, PV Thanh Niên theo chân đoàn kiểm tra liên ngành vào 'đại bản doanh' thiếc tặc ở tiểu khu 142, khu vực Núi Cao (xã Đạ Sar, H.Lạc Dương, Lâm Đồng).
Hiện trường các lán trại của thiếc tặc Ảnh: G.B
Tại hiện trường, 5- 6 lán trại với những tấm gỗ còn tươi mới, có lán trại có thể chứa 30 người bị dỡ mái, đốt cháy lem nhem, máy móc hư hỏng cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất Ảnh: G.B
Phá dỡ các lán trại Ảnh: G.B
Toàn cảnh khu vực trước hầm địa đạo Ảnh: G.B
Cửa hầm cũ bị lấp phía sau Ảnh: G.B
Xe múc vào hiện trường Ảnh: G.B
Máy múc đào cửa hầm Ảnh: G.B
Phía trong căn hầm bì bõm nước này là cả một kho lương thực và một xưởng cơ khí thu nhỏ của thiếc tặc Ảnh: G.B
Hầm mới bị chèn 2 tấm ván để che phía trong Ảnh: G.B
UBND H.Lạc Dương cũng đã giao Ban chỉ huy quân sự huyện khảo sát và xây dựng phương án đánh sập địa đạo thiếc tặc trong tháng 11.
Đưa "kho" lương thực của thiếc tặc ra khỏi địa đạo Ảnh: G.B
"Kho" lương thực được đưa ra ngoài Ảnh: G.B
Theo một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương, khu vực trên là điểm nóng khai thác thiếc trái phép tồn tại nhiều năm qua, lực lượng chức năng của huyện liên tục truy quét, giải tỏa, đánh sập nhiều "địa đạo", nhưng do vùng rừng núi xa xôi, đường đi hiểm trở nên tình trạng này cứ tái diễn.
Bình hơi Ảnh: G.B
Máy phát điện Ảnh: G.B
Máy hàn Ảnh: G.B
Máy nổ Ảnh: G.B
 Lực lượng chức năng tiêu hủy tất cả số thiết bị này ngay tại chỗ Ảnh: G.B
Tiêu hủy hết những gì thiếc tặc để lại. Ảnh: G.B
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.