Cô gái khỏa thân nhảy khỏi căn nhà bốc cháy đã tử vong

12/09/2016 15:56 GMT+7

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân bị người tình tẩm xăng đốt đã chết do vết thương quá nặng.

Ngày 12.9, thông tin từ Khoa Bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết bệnh nhân H.G.H (31 tuổi, ngụ TP.HCM), nạn nhân trong vụ cháy xảy ra ở một căn nhà trên đường Hàn Hải Nguyên (Q.11, TP.HCM), đã tử vong do vết thương quá nặng.
Trước đó, ngày 7.9, chị H. nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng 94% cơ thể. Ngoài ra, theo các bác sĩ chị H. còn bị bỏng hô hấp.
Liên quan tới vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an Q.11 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Hà Vũ Tài (31 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.
Tài tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyên Bảo
Qua điều tra ban đầu, Tài khai Tài và chị H. thuê trọ sống chung như vợ chồng ở căn nhà nói trên gần 2 năm nay. Thời gian gần đây, Tài thường xuyên cãi nhau với chị H. vì nghi ngờ chị này có bạn trai mới.
Tối 7.9, Tài ra ngoài mua hai can xăng (mỗi can 2 lít) về giấu sẵn trong phòng trọ. Sau đó, Tài và chị H. tiếp tục cãi nhau.
Trong lúc nóng giận Tài mở nắp một can xăng hất vào người chị H. rồi dùng hột quẹt bật lửa hòng hù dọa chị H. từ bỏ ý định chia tay. Lúc này, do sợ hãi nên chị H. khua tay trúng hột quẹt khiến xăng bén vào lửa bùng cháy dữ dội.
Thấy vậy, Tài bỏ chạy ra khỏi phòng trọ rồi bắt xe ôm về nhà cha ruột của mình ở Q.5.
Đến ngày 8.9, Tài đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.