Công nhận 9 hài cốt 'cậu Thủy' đào tại Quảng Trị là liệt sĩ

19/10/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Ngày 19.10, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị cho hay căn cứ kết luận điều tra của cơ quan công an, cơ quan chuyên môn đã công nhận 9 hài cốt từng được “cậu Thủy” cùng đồng bọn cất bốc ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai,H.Gio Linh, Quảng Trị) vào tháng 7.2013 là “liệt sĩ chưa biết tên”.

(TNO) Ngày 19.10, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị cho hay căn cứ kết luận điều tra của cơ quan công an, cơ quan chuyên môn đã công nhận 9 hài cốt từng được “cậu Thủy” cùng đồng bọn cất bốc ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai,H.Gio Linh, Quảng Trị) vào tháng 7.2013 là “liệt sĩ chưa biết tên”.

Tại phiên tòa ngày 16.10, “Cậu Thủy” khai đã chỉ đạo đồng bọn đào trộm 70 bộ hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: Nguyễn PhúcTại phiên tòa ngày 16.10, “Cậu Thủy” khai đã chỉ đạo đồng bọn đào trộm 70 bộ hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: Nguyễn Phúc
Số hài cốt này sẽ được an táng vào nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ngoài ra, phần xương cốt nhà chức trách thu giữ trong quá trình điều tra tại bãi đất gần cây xăng Ngô Đồng (H.Hải Lăng) cũng được an táng thành một ngôi mộ riêng tại nghĩa trang quốc gia này.
Nhiều thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự “khó xử” đối với những hài cốt liệt sĩ mà họ đã đưa về quê hương khói - Ảnh: Nguyễn PhúcNhiều thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự “khó xử” đối với những hài cốt liệt sĩ mà họ đã đưa về quê hương khói - Ảnh: Nguyễn Phúc
Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 16.10, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với “Cậu Thủy” (tức Nguyễn Văn Thúy, 56 tuổi, trú H.Yên Phong, Bắc Ninh) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Sáu bị cáo còn lại cũng đã lãnh những mức án thích đáng.
Tại tòa, “cậu Thủy” và đồng bọn khai đã trộm 70 bộ hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, rồi làm giả thành 105 bộ hài cốt liệt sĩ.
Trong đó, phần lớn các hài cốt đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị, còn lại được thân nhân đưa về quê hương khói.
Cũng tại tòa, thân nhân các liệt sĩ bày tỏ sự khó xử với những bộ hài cốt này bởi: “Dù không phải là thân nhân nhưng đây cũng là xương cốt của người hy sinh vì Tổ quốc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.