Cuộc chiến chống cái chết trắng: Ông chủ gara buôn ma túy

13/09/2016 06:32 GMT+7

Trong vỏ bọc “doanh nhân thành đạt”, tự lái xe lên biên giới phía bắc mua ma túy sau đó mang vào TP.HCM bỏ sỉ để tránh bị lộ, nhưng Nguyễn Duy Hùng vẫn bị công an lật tẩy.

Việc lật tẩy, bắt giữ Hùng cùng các đồng phạm bắt nguồn từ công tác quản lý địa bàn, bắt các chân rết cung cấp ma túy cho vũ trường, bar ở TP.HCM. Cụ thể, cuối năm 2015, trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thanh Phú (30 tuổi) thường xuyên cặp kè với nhiều cô gái trẻ đẹp ra vào các bar, vũ trường sang trọng để tìm mối bán ma túy “đá”. Mặc dù địa chỉ thường trú Q.6 nhưng Phú không bao giờ ở nhà mà thuê một khách sạn trên đường Âu Dương Lân (Q.8) tá túc với các người đẹp.

Giữa tháng 1.2016, trinh sát PC47 nắm được tin Phú đặt mua ma túy “đá” của Khanh “cao” (ngụ Vũng Tàu) lấy hàng từ một đầu mối phía bắc. Khoảng 21 giờ ngày 20.1.2016, Phú rời khách sạn, đón taxi ra một bãi xe tư nhân (Q.Thủ Đức) nhận một thùng măng cụt gửi từ Hà Nội vào. Việc đón taxi tốn khá nhiều tiền chỉ để nhận thùng măng cụt, thứ trái cây thường ở TP.HCM gửi ra Hà Nội chứ không ai “chở củi về rừng”… là dấu hiệu bất thường. Vì thế, trinh sát quyết định mời Phú về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện 1,4 kg ma túy “đá” cất giấu trong thùng trái cây. Khám xét khẩn cấp khách sạn Phú lưu trú, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hữu (22 tuổi, ngụ Q.12) cùng hơn 400 gr ma túy “đá”, 3 cân điện tử...
Tại trụ sở công an, Phú khai cứ cách 1 tuần đặt mua của Khanh “cao” 1 - 2 kg ma túy “đá”. Từ manh mối này, PC47 phối hợp C47 xác minh danh tính Khanh “cao” là Nguyễn Tiến Khanh (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu). Qua theo dõi, lực lượng phối hợp phát hiện cứ vài ngày hoặc 1 tuần Khanh lái ô tô lên TP.HCM làm động tác giả thăm bạn bè, nhưng lần nào cũng ghé khách sạn T.P trên đường Nguyễn Biểu (Q.5) gặp một người đàn ông tên Thầy (ngụ Quảng Trị) lưu trú tại đây. Thầy thường tự lái ô tô BS 29C-613.22 đến khách sạn này lưu trú.
Vậy người đàn ông lạ này là ai? Khanh thường xuyên gặp người này làm gì?...
Lật tẩy ông chủ gara thành đạt
Xác minh nhanh, trinh sát PC47 xác định Thầy tên thật là Nguyễn Duy Hùng (46 tuổi, quê Quảng Trị) nhưng cưới vợ lập nghiệp ở Thái Nguyên. Năm 2003, Hùng bị Công an Thái Nguyên bắt giữ, sau đó bị tuyên án 7 năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thụ án xong, Hùng về nhà ở Thái Nguyên mở gara ô tô khá hoành tráng. Nhìn bề ngoài, mọi người xung quanh đánh giá Hùng đã phục thiện, có vẻ chí thú làm ăn, nhưng ít ai hiểu được gara này thỉnh thoảng mới có ô tô vào sửa chữa thì tiền đâu Hùng xây nhà lầu, mua xe hơi (!?). Ngoài ra, Hùng thường xuyên vắng nhà và gần như chẳng quan tâm nhiều đến việc làm ăn của gara... Những dấu hiệu bất thường này đều được các trinh sát lưu hồ sơ để tiếp tục làm rõ.
Giữa tháng 5.2016, Hùng vào TP.HCM, vẫn lưu trú tại khách sạn nói trên nhưng không thấy Khanh đến gặp như thường lệ nên trinh sát tưởng việc theo dõi bị bại lộ. Tuy nhiên, đến ngày 18.5, Hùng chạy ô tô tới gần khu vực đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gặp Khanh, rồi cả hai nhanh chóng mỗi người một hướng. Hùng quay đầu xe chạy về Q.Bình Thạnh, còn Khanh phóng ô tô BS 72A-145.64 như bay về hướng đường cao tốc TP.HCM đi Dầu Giây. Lập tức, trinh sát PC47 chia thành 2 tổ đeo bám theo hai nghi phạm. Đến một con hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.24, Q.Bình Thạnh), trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy (BS 70K1-2149) bám theo đuôi xe của Hùng. Người này gặp Hùng nhận nhanh vật gì đó rồi quay đầu xe chạy ra đường Đinh Bộ Lĩnh thì bị trinh sát ập đến bắt giữ. Biết bị lộ, người này cố vùng vẫy để mở cốp xe lấy súng chống trả, nhưng nhanh chóng bị các trinh sát khống chế. Kiểm tra, trinh sát thu giữ trong cốp xe 1 khẩu súng ngắn, 2 bánh heroin, 312 triệu đồng, 2.200 USD. Tại trụ sở công an, người đàn ông khai tên Khưu Thanh Thảo (tức Cu “tửng”, 42 tuổi, ngụ Q.1), có 6 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cùng lúc Thảo bị bắt, lực lượng trinh sát cũng bắt Hùng, thu giữ trên ô tô 6 kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng ngắn, 15 viên đạn, 1 nòng giảm thanh, 50.000 USD, hơn 2,1 tỉ đồng. Tại trụ sở công an, Hùng khai mỗi tháng vài lần chạy ô tô lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mua hàng “đá” của một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng/kg, sau đó tự lái xe vận chuyển vào TP.HCM bỏ sỉ cho Thảo, Khanh... với giá 350 triệu đồng/kg. Mỗi chuyến như vậy, Hùng bỏ túi tiền tỉ. Khi đường dây mua bán càng lớn, vận chuyển hàng càng nhiều, Hùng mua súng để phòng thân và “xử” khách giựt hàng...

Trở lại trường hợp của Khanh, sau khi rời khỏi đường cao tốc, y cho xe chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng. Để dễ dàng khống chế, tránh đụng độ bằng súng gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người dân, PC47 Công an TP.HCM cùng C47 phối hợp PC47 Công an tỉnh Lâm Đồng đóng giả nhân viên kiểm soát vé trạm thu phí, yêu cầu Khanh xuống xe mua vé.

Lúc y vừa bước đến gần trạm mua vé, bằng một thế võ, “nhân viên kiểm soát vé” khóa tay Khanh, khống chế. Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, Q.Bình Thạnh) đi cùng xe với Khanh cũng bị bắt. Các trinh sát thu giữ 1 kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng ngắn trên ô tô của Khanh; khám xét nơi ở của Hải trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) thu giữ thêm 700 gr ma túy “đá”, sau đó bắt giữ Nguyễn Đức Thanh Tuấn (26 tuổi) vì cất giấu 300 gr ma túy “đá” cho Hải.

Khanh khai, ngoài mua của Hùng còn lấy ma túy của một số ông “trùm” phía bắc khác để cung cấp cho thị trường TP.HCM và một số tỉnh lân cận.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.