Cứu người chơi dù lượn bị giông lốc đánh mất tích

20/07/2017 11:43 GMT+7

Trong lúc đi khảo sát khu vực núi để xin cấp phép chơi bộ môn dù lượn, anh Nguyễn Hải Anh bị giông lốc đánh bạt và mắc kẹt ở khu vực phía bắc rừng núi Đà Sơn (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tối 19.7, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cứu được một người chơi dù lượn bị mắc kẹt trên núi khu vực rừng núi Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu).
Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Hải Anh (35 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đi khảo sát khu vực núi Phước Tường để chuẩn bị cho việc xin cấp phép chơi bộ môn dù lượn ở khu vực này.
Trong lúc thử đường bay, vào khoảng 15 giờ 30 phút, anh Hải Anh bất ngờ gặp thời tiết chuyển xấu và giông lốc, nên bị gió đánh bạt về khu vực phía bắc rừng núi Đà Sơn, gần mỏ đá Cẩm Khê, P.Hòa Khánh Nam.
Rất may người dân khu vực chứng kiến Hải Anh cùng dù lượn rơi xuống nên lập tức báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng điều động cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu nạn cứu hộ, phối hợp với lực lượng địa phương gồm dân phòng, Công an P.Hòa Khánh Nam định vị hiện trường để triển khai kế hoạch cứu nạn.
Mặc dù nạn nhân có mang theo điện thoại định vị nhưng do thời tiết bất lợi, mưa khiến đường núi trơn trượt, dốc đá dựng đứng, hiểm trở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, địa bàn tìm kiếm rất rộng, nhiều khe suối nên lực lượng cứu nạn phải đi đường vòng, dùng rựa, máy cưa cầm tay phát quang, mở đường rừng để tìm kiếm nạn.
Tối 19.7, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường nên phải tăng cường thêm đèn pha, pháo sáng tìm kiếm.
Đến gần 22 giờ cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân và đưa ra ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.