Đi đòi nợ, võ sĩ tán thủ Wushu bị đâm chết

26/05/2017 18:06 GMT+7

Trong lúc đi đòi tiền, võ sĩ tán thủ môn Wushu Lâm Duy Hưng (24 tuổi, quê ở Nam Định) đã bị con nợ Lý Văn Hà dùng dao đâm chết.

Ngày 26.5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa bị cáo Lý Văn Hà (32 tuổi, ngụ ở huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên mức án phạt tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là anh Lâm Duy Hưng (24 tuổi, quê ở Nam Định), một võ sĩ tán thủ môn Wushu.
Theo cáo trạng, tháng 8.2015, Lý Văn Hà nhờ Lý Văn Cương đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể Cương nhận và chuyển tiền những lần Hà tham gia cá độ cho anh Lâm Duy Hưng. Tổng số tiền Hà tham gia cá độ thua anh Hưng là 26,5 triệu đồng.
Sau đó, anh Cương và anh Hưng nhiều lần đòi nợ nhưng bị cáo Hà chưa trả hết. Tối ngày 13.3.2016, khi bị cáo Hà đang ở nhà bố đẻ là ông Lý Văn Hùng, thì võ sĩ tán thủ môn Wushu là anh Lâm Duy Hưng gọi điện nói sẽ đến gặp đòi tiền.
Gặp anh anh Hưng, Hà hẹn 1 tuần mới trả, rồi hai bên xẵng giọng với nhau. Sau đó anh Hưng túm cổ áo Hà, đánh vào mặt. Thấy thế ông Hùng vào căn ngăn thì bị anh Hưng đẩy ngã.
Thấy bố bị ngã, bị cáo Hà móc con dao nhọn chọc tiết lợn cất sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người võ sĩ tán thủ môn Wushu. Sau khi gây án, bị cáo Hà ra công an đầu thú. Còn anh Lâm Duy Hưng, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trước khi đến bệnh viện.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào hôm nay, khi bị dẫn giải ra xe tù về trại tạm giam, Lý Văn Hà vừa đi vừa dặn dò người thân: “Cái số thế rồi, mọi người không phải khóc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.