Đã tìm thấy 22 thi thể các quân nhân Đoàn 337 mất tích vì sạt lở đất

19/10/2020 08:00 GMT+7

Sáng 19.10, công tác tìm kiếm cứu nạn các quân nhân Đoàn 337, Quân khu 4 tiếp tục. Lực lượng của Sư đoàn 968 đã được tăng cường.

Đến 16 giờ 30 ngày 19.10, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã rút ra khỏi hiện trường sạt lở tại Đoàn 337, đề phòng mưa cuối ngày chia cắt đường ra.
Riêng lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cục Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 4 sẽ họp rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn.
PV Thanh Niên tại hiện trường cũng rút cùng lực lượng đặc nhiệm biên phòng ra thị trấn Khe Sanh (Quảng Trị).
Đến 14 giờ 20 ngày 19.10, sau khi lực lượng tìm kiếm dùng máy xúc lật một bể nước lên thì phát hiện thi thể quân nhân thứ 22 - người cuối cùng trong danh sách mất tích tại Đoàn 337. Bể nước này cao khoảng 4 m.

Tìm thấy toàn bộ 22 thi thể quân nhân Đoàn 337 gặp nạn vì sạt lở đất

Trước đó, lúc 13 giờ 55 ngày 19.10, thi thể nạn nhân thứ 19 của vụ sạt lở đất xảy ra tại Đoàn 337 đã được tìm thấy. Đến 14 giờ 10 cùng ngày, thi thể thứ 20 và 21 đã lần lượt được tìm thấy, 2 thi thể này nằm cạnh nhau. 

Công tác tìm kiếm các nạn nhân diễn ra khẩn trương

Ảnh: Nguyễn Phúc

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên từ hiện trường cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất tại Đoàn 337 xác nhận đã tìm thấy thi thể thứ 17. Đến 11 giờ 30, thi thể thứ 18 cũng được tìm thấy.

Tìm thấy 18 thi thể quân nhân Đoàn 337 gặp tai nạn sạt lở ở Quảng Trị

Toàn cảnh hiện trường cứu hộ, cứu nạn tại Đoàn 337

Ảnh: Nguyễn Phúc

Sở chỉ huy tiền phương đã ra lệnh cho các đội cứu hộ cùng phân đội chó nghiệp vụ làm thông trưa, cố gắng tìm được hết các quân nhân trong chiều nay (19.10) để tránh đợt mưa lớn dự báo sẽ đổ xuống khu vực miền Trung.

Ban chỉ huy tiềp phương của Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực (áo xám, giữa) đã vào tới trụ sở Đoàn 337 sau khi thông đường

Ảnh: Nguyễn Phúc

Từ 6 giờ 30 sáng nay cho đến thời điểm hiện tại (11 giờ 30), phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4 miền Trung thuộc Trường Trung cấp 24 Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hoạt động rất hiệu quả.
Do khu vực bùn lầy đã tạm khô, chó nghiệp vụ được đưa vào xác định vị trí người bị nạn, đánh dấu điểm cho máy móc và lực lượng tìm kiếm cứu nạn vào gạt đất đá, vật cản, đưa nạn nhân ra ngoài.

Chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng xác định nguồn hơi, giúp tìm thấy thi thể quân nhân thứ 17

Ảnh: CTV

Đến 10 giờ 20 phút ngày 19.10, các thi thể quân nhân Đoàn 337 đã được đưa vào khuôn viên Bể bơi tổng hợp ở TP.Đông Hà.
Đến 9 giờ 20 ngày 19.10, các xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các quân nhân Đoàn 337 về TP.Đông Hà.
Nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay, hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị (đơn vị phụ trách công tác tổ chức tại khu Bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị, nơi đặt các thi thể quân nhân Đoàn 337) vẫn chưa có lịch cụ thể về lễ truy điệu, cho việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn chưa kết thúc.

Đưa các quân nhân Đoàn 337 gặp nạn về thành phố Đông Hà

Đưa các thi thể quân nhân Đoàn 337 về Đông Hà

Ảnh: Huy Đạt

Tóc bạc khóc tiễn tóc xanh - một người thân của chiến sĩ Đoàn 337 ngã gục bên chiếc xe cứu thương

Ảnh: Huy Đạt

Lúc 9 giờ 20 phút ngày 19.10, đoàn xe đưa thi thể các quân nhân về đến Bể bơi tổng hợp. Những người thân của các chiến sĩ đón họ trong nước mắt

Ảnh: Huy Đạt

Trời Đông Hà bắt đầu mưa nặng hạt.

Xe cứu thương chở thi thể các quân nhân thuộc Đoàn 337

Ảnh: CTV

Đến 8 giờ 30 ngày 19.10, thi thể thứ 15 và 16 của các quân nhân Đoàn 337 đã lần lượt được tìm thấy sau khi chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phát hiện nguồn hơi.

Tăng cường lực lượng tìm kiếm quân nhân Đoàn 337 còn mất tích

Chó nghiệp vụ của Cụm 4, Trường Trung cấp 24 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng di chuyển đến khu vực tìm kiếm, lúc 6 giờ 30 sáng 19.10

Ảnh: CTV

Các thi thể tìm thấy hôm qua đã được xe cứu thương đưa ra phía ngoài, tập trung về TP.Đông Hà (Quảng Trị) với xe dẫn đường của CSGT.

Các xe cứu thương tập trung ở km 15 trước khi đưa các thi thể về TP.Đông Hà

Ảnh: CTV

Đoàn xe chở thi thể các quân nhân Đoàn 337 chạy theo Quốc lộ 9 để về Đông Hà

Ảnh: Nguyễn Phúc

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết các thi thể quân nhân được tìm thấy trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Đoàn 337 (H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sẽ được chuyển về Bể bơi tổng hợp (Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Quảng Trị).

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 19.10, lực lượng quân đội chốt chặn tại cổng khu vực bể bơi tổng hợp, không cho bất cứ ai tiếp cận

Ảnh: Huy Đạt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, từ 6 30 giờ 30 cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn các quân nhân Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337, Quân khu 4; đóng quân trên địa bàn H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã được bắt đầu.

2 triệu khối bùn đất đổ xuống Đoàn 337 trong đêm sạt lở kinh hoàng

Đoạn sạt lở đã được khắc phục

Ảnh: CTV

10 xe cứu thương đã vào hiện trường chở thi thể các quân nhân ra ngoài. Để chi viện cho công tác tìm kiếm cứu nạn các quân nhân của Đoàn 337 mất tích do sạt lở đất, bộ đội sư đoàn 968 cũng đã được tăng cường.
Đoạn sạt lở nghiêm trọng hôm qua (18.10) cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn đã được khắc phục. Do vậy, các xe cứu thương và lực lượng làm nhiệm vụ có thể vào tận doanh trại của Đoàn 377.

Xe chỉ huy thông tin của Quân khu 4 chờ vào hiện trường

Ảnh: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở núi xảy ra tại Đoàn 337 lúc 1 giờ 5 ngày 18.10, khi trời đang mưa to, gió lớn.
Sau tiếng nổ lớn thì bất ngờ ngọn núi phía nam của doanh trại bị sạt xuống, san lấp toàn bộ các khu vực nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nuôi quân; nhà ở của bộ phận lái xe và nhiều khu vực lân cận.

Các cực lượng cứu hộ đã có thể vào được tận doanh trại Đoàn 337

Ảnh: CTV

Trưởng phòng Tham mưu - kỹ thuật kịp thoát nạn đã báo tin đến các cấp chỉ huy, báo động toàn đơn vị nhanh chóng cơ động rời khỏi nơi ở. Lực lượng tại chỗ đã cứu hộ được 5 người và tiếp tục thực hiện tìm kiếm cứu nạn, nhưng do mưa lớn đã gây sạt lở thêm 3 lần nữa khiến công tác cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.
Suốt hôm qua, tại xã Hướng Phùng vẫn mưa lớn khiến lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân là cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337, thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp sâu trong đất đá núi sạt lở gặp nhiều khó khăn. Công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng khi đêm sập xuống.

Bộ đội của Sư đoàn 968 đã được tăng cường

Ảnh: CTV

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do lở đất

1. Lê Hương Trà (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
2. Trần Văn Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
3. Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
4. Lê Đức Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa) - Thượng úy
5. Trần Quốc Dũng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp
6. Lê Cao Cường (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
7. Nguyễn Cao Cường (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thiếu tá
8. Nguyễn Cảnh Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
9. Bùi Đình Toàn (50 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
10. Ngô Bá Văn (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
11. Lê Văn Quế (49 tuổi, quê Quảng Trị) - Thượng tá
12. Lê Đức Hải (31 tuổi, quê Quảng Bình) - Trung úy
13. Phùng Thanh Tùng (41 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá
14. Phạm Ngọc Quyết (43 tuổi, quê Quảng Trị) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
15. Cao Văn Thắng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ
16. Lê Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ
17. Nguyễn Anh Duy (quê Nghệ An) - chiến sĩ
18. Phạm Văn Thái (20 tuổi, quê Quảng Bình) - chiến sĩ
19. Hồ Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ
20. Lê Sỹ Siêu (quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ
21. Lê Thế Linh (quê Quảng Trị) - chiến sĩ
22. Nguyễn Quang Sơn (quê Nghệ An) - chiến sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.