Giả 'anh hùng cứu mỹ nhân' như phim hành động để... cướp

19/12/2016 15:46 GMT+7

Nguyễn Vũ Bảo Ân cùng hai nghi phạm khác lên kịch bản 'anh hùng cứu mỹ nhân' như trong phim hành động chỉ để... bắt cóc chị T.M.B.T, cướp tài sản.

Sáng nay, 19.12, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi) cùng hai nghi phạm khác về hành vi bắt cóc chị T.M.B.T (26 tuổi) và cướp tài sản.
Thông tin ban đầu, từ giữa tháng 12.2016, Ân bàn với em trai là Nguyễn Vũ Thanh Nhân (19 tuổi) và Phạm Văn Thắng (16 tuổi, quê Thanh Hóa, người làm thuê của gia đình) kế hoạch giả bắt cóc chị T.M.B.T và được cả hai đồng ý.
Nguyễn Vũ Bảo Ân, kẻ chủ mưu bắt cóc chị B.T Ảnh: Lâm Viên
Biết chị T. làm thêm nghề bán tranh, nên Ân lập tài khoản facebook Ngọc Nhi để mua của chị T. một bức tranh giá 750.000 đồng. Ân chuyển qua tài khoản trước 500.000 đồng và hẹn ngày 16.12 giao tranh trên đường vào khu du lịch hầm đất sét (hồ Tuyền Lâm Đà Lạt).
Sáng 16.12, Ân và Thắng đến cửa hàng P.M thuê ô tô 7 chỗ và ra chợ mua sắm băng keo, găng tay, dây kẽm, áo mưa, khẩu trang, keo xịt tóc, đèn pin, huyết heo… Cả ba lái xe đến chân đèo Khánh Vĩnh Ân, chọn một vị trí cách quốc lộ khoảng 10m và dựng sẵn căn chòi làm nơi giam giữ chị T.
Khoảng 15 giờ 40 ngày 16.12, khi chị T. lái xe máy mang tranh tới, Thắng đeo khẩu trang kín mít ra nhận tranh. Đúng lúc đó Ân, Nhân từ phía sau bất ngờ lao tới ôm chặt T. bịt miệng, bịt mắt rồi dùng bao tải trùm đầu chị T. đẩy lên xe, trói hai tay và hai chân lại. Sau đó, Ân lái xe chở chị T. đi xuống đèo Khánh Vĩnh.
Tới chòi, cả ba dùng dây kẽm trói chị T. vào cột rồi giao cho Nhân và Thắng đe dọa đòi tiền chuộc. Còn Ân lái ô tô về trả và lấy xe máy quay lại đèo Khánh Vĩnh.
Nhiều tang vật được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Lâm Viên
Lúc quay trở lại, từ xa Ân hốt hoảng gọi tên chị T., sau đó vờ lao vào đánh nhau với Nhân và Thắng để giải cứu T. Nhân giả thua bỏ chạy và lấy điện thoại của chị T. đang reo vứt vào bụi cây, còn Thắng giả vờ nằm chết.
Ân còn lấy bịch huyết heo đổ lên đầu và người Thắng. Tiếp đó lấy 400.000 đồng của T. bỏ túi rồi tháo băng keo bịt miệng, bịt mặt và dây trói tay chân cho chị T.
Ân còn mang sẵn bộ quần áo để chị T. thay vì trong quá trình “giải cứu” chính Ân dùng dao rạch hết áo quần của  chịT. Ngay trong đêm 16.12 Ân lái xe máy chở chị T. về lại Đà Lạt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị T. nghi ngờ Ân dàn cảnh vụ bắt cóc nên chiều 17.12, chị T. cùng người thân đến Công an Đà Lạt trình báo sự việc.
Ngay sau đó, Công an TP. Đà Lạt triệu tập Ân, Nhân và Thắng lên làm việc, bước cả 3 thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi bắt cóc, đe dọa để Ân có cơ hội làm “anh hùng cứu mỹ nhân” và cướp tài sản.
Chiều 18.12, Cơ quan chức năng đã đưa 3 nghi can dựng lại hiện trường vụ việc và thu hồi nhiều tang vật của vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.