Giả bị cướp giật, chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng của dì ruột

19/07/2016 18:53 GMT+7

Chiều 19.7, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Khưu Mậu Tuấn 12 năm tù về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, Khưu Mậu Tuấn gọi bà Nguyễn Thị Hiền (chủ tiệm vàng Hiền Lực, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là dì ruột và được bà Hiền nuôi từ nhỏ.
Khi lớn lên,  Tuấn ngoài việc làm thợ gia công vàng còn được bà Hiền tin tưởng giao nhiệm vụ đem tiền, vàng cũ… ra bến xe Liên Thành gửi vào một tiệm vàng ở TP.HCM để trao đổi, mua bán vàng mới.
Như thường lệ, khoảng 19 giờ ngày 13.1.2014, Tuấn nhận số hàng (gồm tiền Việt Nam đồng, USD, vàng cũ) trị giá hơn 2,6 tỉ đồng từ bà Nga (người quản lý tiệm vàng Hiền Lực) giao, rồi bỏ vào túi xách đưa ra bến xe gửi vào TP.HCM.
HĐXX chứng minh lời khai Tuấn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ghi được qua camera tại thời điểm giao hàng Ảnh: Thiện Nhân
Khi đến khu vực số nhà 88 đường Nguyễn Thị Định, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Tuấn tự ngã xe giữa đường rồi khai với cơ quan chức năng là minh bị giật túi xách, mất hết số tài sản trị giá hơn 2,6 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, dựng lại hiện trường và lời khai các nhân chứng, cơ quan chức năng khẳng định đây là kịch bản do Tuấn dựng lên để chiếm đoạt số tài sản trên.
Trong quá trình khai với cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Tuấn liên tục thay đổi lời khai nên HĐXX buộc phải chiếu lại một số hình ảnh thu được qua hệ thống camera của tiệm vàng Hiền Lực tại thời điểm giao hàng để chứng minh cho sự thiếu trung thực của bị cáo Tuấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.