Giả cảnh sát đi cướp giật

06/01/2017 11:00 GMT+7

TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ Đồng Nai), Đinh Văn Thơ (26 tuổi), Đinh Văn Thơi (20 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) cùng về tội cướp giật tài sản.

Đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài
Theo cáo trạng, để kiếm tiền tiêu xài, Cường, Thơ và Thơi bàn bạc, giả làm công an đi cướp giật tài sản. Cường và Thơ lên mạng internet tìm mua quần áo cảnh sát và công cụ hỗ trợ để làm công an ra đường chặn người tham gia giao thông, giả vờ kiểm tra hành chính rồi tạo tình huống để cướp giật xe gắn máy của người đi đường.
Vào khoảng 21 giờ ngày 12.7, Thơ mặc trang phục cảnh sát nhân dân cấp hàm binh nhất, mang đèn pin, bình xịt hơi cay điều khiển xe Exciter 150 màu trắng-đỏ BS 60B2-29679 chở Cường mặc đồ dân sự cầm theo còng số 8 đi trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ vòng xoay cổng 11 về H.Trảng Bom (Đồng Nai). Khi đến khu vực xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) Thơ phát hiện anh N.T.K. (ngụ tại xã Đồi 61, H.Trảng Bom) chạy xe gắn máy không đội nón bảo hiểm nên Thơ và Cường yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này anh K. bất ngờ bỏ chạy, nên cả 2 tăng ga đuổi theo. Anh K. chạy xe qua cầu sông Buông thì bị trượt ngã té xuống đường, gãy tay. Cường và Thơ chạy đến thấy xe bị hư hỏng nặng nên bỏ đi.
Sau đó, Cường và Thơ tiếp tục đi lòng vòng trên đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện anh T.H.Đ (ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đi xe máy hiệu Airblade BS 60B8-455… không đội nón bảo hiểm liền đuổi theo và cúp đầu chặn lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Do anh Đ. thiếu bằng lái nên Cường yêu cầu anh Đ. lên xe (của anh Đ.) để về đồn lập biên bản. Chở anh Đ. đi được khoảng 200m, Cường giả vờ làm rớt giấy tờ bắt anh Đ. xuống nhặt. Khi anh Đ. vừa xuống khỏi xe, Cường rồ máy bỏ chạy. Sau khi cướp được xe của anh Đ., Cường và Thơ mở cốp xe thì phát hiện có 7 triệu đồng, 200 USD, 2 sợi dây chuyền vàng 18k. Đến trưa ngày 13.7, Thơ và Cường đem xe cướp được đến một tiệm cầm đồ ở P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) để cầm cố được 26 triệu. Số vàng và 200 USD , cả 2 đem bán, chia nhau tiêu xài hết.
Đến ngày 19.7 Cường rủ Thơi tiếp tục giả công an để đi cướp giật. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Cường mặc đồ cảnh sát đeo quân hàm binh nhất, cầm theo súng điện, còng số 8 điều khiển xe mô tô chở theo Thơi cầm theo bình xịt hơi cay, đèn pin đi “tuần tra” trên đường Võ Nguyên Giáp. Lúc này, cả 2 phát hiện anh Đ.A.T (ngụ xã Phước Tân) chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nên Cường và Thơi ép xe, yêu cầu anh T. dừng xe. Khi cả 2 đang kiểm tra giấy tờ xe Công an xã Phước Tân phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Tổng giá trị tài sản mà cả 3 tham gia cướp giật được định giá khoảng 120 triệu đồng.
Anh em ruột cùng nhau vào tù
Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều có gương mặt thanh tú nhưng không ít ai ngờ lại bị truy tố tội cướp giật tài sản.
Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người dự khán không khỏi bất ngờ khi có 2 người anh em ruột với nét mặt khá giống nhau đứng trước vành móng ngựa. Sinh ra tại và lớn lên ở miền quê nghèo xã Dray Sáp, H.Krông Ana (Đắk Lắk) nên 2 anh em Thơ và Thơi nhanh chóng rời ghế nhà trường (chưa học hết cấp 2) để giúp gia đình làm rẫy. Năm 18 tuổi, Thơ xin cha mẹ cho đi Đồng Nai làm công nhân. Tại Đồng Nai, Thơ lấy vợ và có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống đang bình lặng thì bỗng nhiên Thơ nghỉ việc. Lúc này, Thơi cũng theo anh trai xuống Đồng Nai đi tìm việc làm. Trong lúc Thơ và Thơi chưa có việc làm nên khi nghe Cường (người tại địa phương) rủ giả công an đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài thì cả 2 đều gật đầu cùng tham gia.
Khi chủ tọa thẩm vấn về những lần giả công an đi cướp giật, cả 3 chỉ biết cúi đầu khai nhận lí nhí với giọng ngắt quãng. Còn Thơ, khi nghe HĐXX nhắc đến vợ con, nhắc đến việc đã cho Thơi gặp Cường, chơi với Cường dẫn đến việc cả 2 anh em ruột đều phải hầu tòa thì bị cáo cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Cường 3 năm 6 tháng tù, Đinh Văn Thơ 3 năm tù giam và Đinh Văn Thơi 1 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.