Giận nhà vợ, anh rể thẳng tay giết 2 anh em vợ

25/11/2015 18:09 GMT+7

Sáng 25.11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa lưu động tại hội trường B, trường ĐH Luật, ĐH Huế xét xử sơ thẩm vụ trọng án anh rể giết 2 em vợ tại xã Phú Thuận (H. Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Sáng 25.11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa lưu động tại hội trường B, trường ĐH Luật, ĐH Huế xét xử sơ thẩm vụ trọng án anh rể giết 2 em vợ tại xã Phú Thuận (H. Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Bị cáo Trần Xuân Vinh tại phiên tòa - Ảnh: BNLBị cáo Trần Xuân Vinh tại phiên tòa - Ảnh: BNL
Bị cáo đưa ra xét xử là Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại P.Phú Cát, TP.Huế) bị truy tố về tội "giết người" theo điểm a khoản 1 điều 93, Bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành (trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có quan hệ tình cảm với nhau, mặc dù cả hai không đăng ký giấy kết hôn nhưng đến ngày 8.3.2015, đám cưới vẫn được gia đình hai bên tổ chức.
Quá trình sinh sống giữa anh Vinh và chị Lành xảy ra nhiều mâu thuẫn, Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần nên gia đình chị Lành ngăn cản việc quan hệ tình cảm giữa hai người. Nhiều lần từ TP. Huế về xã Phú Thuận thăm vợ nhưng bị gia đình chị Lành ngăn cản không cho gặp nên Vinh nảy sinh thù hận gia đình vợ.
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24.6.2015, Vinh đi taxi về nhà gia đình chị Lành (trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, H.Phú Vang). Khi đi, Vinh mang theo túi xách bằng vải bên trong có 2 con dao, dây dù, dây rút, khăn quàng đỏ, thuốc trừ sâu mà Vinh đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Vinh về đến thôn Hòa Duân và xuống xe taxi đi bộ đến phía sau nhà chị Lành ngồi đợi cho đến khoảng 3 giờ ngày 25.6.2015, Vinh mang túi xách trèo lên mái nhà tầng 2 rồi đột nhập vào bên trong nhà bằng cửa thông gió (cửa chốt phía ngoài).
Khi vào bên trong, Vinh lấy 2 con dao, dây rút, khăn quàng đỏ đi vào phòng ngủ của anh Tương, Nhật, dí dao vào cổ và khống chế anh Huỳnh Văn Tương (38 tuổi). Lúc này anh Tương (là anh họ của chị Lành) tỉnh giấc và đẩy Vinh về phía sau. Ngay lập tức, Vinh chồm tới dùng dao đâm nhiều nhát làm anh gục xuống tại chỗ.
Nghe tiếng anh Tương kêu to, anh Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi, em trai chị Lành) nằm ở trên giường vùng dậy xông vào giằng co, nên Vinh dùng dao đâm 2 nhát trúng vào vùng cổ phải.
Lúc này Hồ Thị Bẹ (mẹ chị Lành) và chị Lành đang nằm ngủ ở phòng đối diện chạy đến thấy Vinh đang giằng co với nên bà tri hô và kêu: “Vinh ơi, Vinh ơi”. Vinh liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đến mở cửa bên hông nhà bỏ chạy, anh Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. 
Sau đó Vinh đón xe khách trốn ra Quảng Trị. Sau khi ra Quảng Trị và thuê phòng tại nhà nghỉ Nhật Anh (trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, H. Triệu Phong), Vinh đã uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng đến khoảng 23 giờ ngày 25.6, được chủ nhà nghỉ phát hiện báo cho công an xã Triệu Giang đưa đi cấp cứu. Hai anh Tương và Nhật đều tử vong sau đó. 
Ngày 29.6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý Vinh vào Huế để tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Tại phiên tòa, Vinh thừa nhận tất cả hành vi của mình là sai trái và chấp nhận mọi phán quyết của tòa án. Nhìn vợ và và đứa con trai 5 tháng, có mặt tại tòa, tuy nhiên Vinh cho biết: "Tui không cố tình giết chết ai".
HĐXX đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Xuân Vinh với tội danh “giết người”, đồng thời buộc Vinh phải bồi thường số tiền 139 triệu đồng cùng với số tiền hỡ trợ nuôi con nhỏ cho gia đình nạn nhân Tương 1 triệu đống/ tháng. Riêng gia đình bị hại Nhật không yêu cầu bồi thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.