Kéo nhau đi 'đánh hội đồng', 3 anh em ruột lãnh tổng cộng 24 năm tù

08/09/2017 18:07 GMT+7

3 anh em ruột Nguyễn Trần Phú, Nguyễn Trần Quý và Nguyễn Trần Phương cùng 2 người khác bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên tổng cộng 34 năm tù cùng về tội "giết người".

Chiều 8.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: Nguyễn Trần Phú (28 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Trần Quý (25 tuổi) 8 năm tù, Nguyễn Trần Phương (24 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) 7 năm tù, Tào Quang Hậu (18 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) và Nguyễn Văn Líp (19 tuổi, trú Q.Liên Chiểu) cùng 5 năm tù cùng tội "giết người".

tin liên quan

Băng nhóm hỗn chiến, xe Innova bị thiêu rụi
Khoảng 21 giờ ngày 3.9, 2 băng nhóm đi trên 2 chiếc xe ô tô và nhiều xe máy mang theo hung khí đã hỗn chiến tại Km 2 trên tỉnh lộ 636B, thuộc thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định).
Theo cáo trạng, tối 28.1.2016, ở quán nhậu T.T. (đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam) Phú xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Lê Văn Chung (29 tuổi) và Nguyễn Chí Thành (24 tuổi, cùng ngụ gần đó).
Bị yếu thế, Phú gọi 2 em ruột là Quý và Phương cùng một số người khác đến quán giải vây nhưng Quý và Phương bị Thành dùng kéo đâm gây thương tích ở vai, đầu.
Khi Thành, Chung bỏ chạy, nhóm Phú huy động 9 người, trong đó Líp chở Hậu đi lấy 3 con dao đi tìm nhưng không thấy Chung, Thành.
Lúc về, cả nhóm gặp Phạm Thanh Tuấn (19 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) điều khiển xe máy chở Trương Văn Đồng (29 tuổi) và Huỳnh Thị Trinh (18 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Bắc).
Quý nhớ lại trước đây có mâu thuẫn với Đồng nên tri hô Phú xông đến chém vào tay Tuấn. Tuấn vứt xe bỏ chạy bị Phương chém trúng mặt, Đồng cùng xe ngã xuống đường thì bị Phú chém vào đầu khiến mũ bảo hiểm vỡ đôi.
Đồng bỏ chạy thì bị Hậu chém vào chân, té ngã. Phương và Phú tiếp tục cầm dao xông đến chém Đồng, Quý dùng 2 tay cầm đầu của Đồng nhấc lên và đập xuống đường nhiều lần.
Sau khi gây án, cả bọn bỏ về nhà ngủ, Đồng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích 59%, trong đó có vết thương nứt sọ, Tuấn thương tích 8%.
Tại tòa, Quý khai nhận do đi trả thù bất thành nên bực tức, khi gặp Đồng nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên đánh cho bỏ tức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.