Lời khai rùng rợn của sát thủ mê cờ bạc

08/09/2017 07:00 GMT+7

Chỉ vì cần tiền để đánh bạc, Cao Quốc Phong đã ra tay giết hại một nữ tiếp viên quán karaoke, cướp tài sản mang qua Campuchia 'nướng' vào sòng bạc.

Ngày 7.9, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới, xã Kiến Thành, H.Chợ Mới, An Giang) án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản.
Điều đáng nói, lời khai của sát thủ Phong tại tòa khiến nhiều người rùng mình.
Theo cáo trạng, Phong có vợ và 3 con, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Thay vì chí thú làm ăn, Phong lại lao vào cờ bạc và thường thua cháy túi.
Ngày 19.5, "máu đỏ đen" nổi lên nhưng hết tiền, Phong nhớ chị Nguyễn Thị Điệp (27 tuổi, tiếp viên 1 quán karaoke ở TP.Long Xuyên) thường đeo nhiều nữ trang, chạy xe máy đắt tiền nên nảy sinh ý định giết chị Điệp cướp tài sản.
Phong đem theo dao đến khách sạn Phú Quí (ở TP.Long Xuyên) thuê phòng rồi gọi điện rủ chị Điệp đi "tâm sự".
Sau khi quan hệ tình dục, nhân lúc chị Điệp đang mặc đồ, Phong lấy dao đâm vào vùng đầu, mặt chị Điệp.
Chị Điệp chống đỡ được nên cả hai bị té xuống giường, chị Điệp liền tri hô cầu cứu nhưng bị Phong bịt miệng, ngay lúc đó, chị Điệp chụp được dao và đâm Phong bị thương.
Phong chống đỡ, giật lại dao rồi chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Khi thấy chị Điệp tử vong, Phong kéo xác vào phòng vệ sinh, rửa sạch vết máu trên người nạn nhân và lau chùi vết máu trong khách sạn.
Sau đó, Phong thản nhiên lục túi xách nạn nhân lấy trên 10 triệu đồng, lột lấy bông tai, kiềng vàng, điện thoại của nạn nhân đem đi bán.
Tiếp đó, Phong lấy xe máy của chị Điệp đi mua vali, nhét xác nạn nhân vào rồi thuê taxi đến chở lên Châu Đốc (An Giang) tìm chỗ ném xác. Tuy nhiên, thấy không ổn nên Phong kêu taxi chạy đến cầu Cần Thơ và ném xác xuống sông Hậu.
Ngày 21.5, người dân ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) thấy vali có mùi hôi thối tấp vào bờ nên báo công an.
Đọc thông tin trên báo, đài, người thân của chị Điệp trình báo với công an tỉnh An Giang. Và qua điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định nghi phạm là Phong nên bủa lưới truy bắt.
Về phía Phong, số tiền cướp được, Phong đưa cho mẹ và vợ 5 triệu, còn lại mang sang các sòng bài ở Campuchia đánh bài và thua sạch.
Ngày 27.5, Phong vừa trở về An Giang thì bị các trinh sát theo dõi bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.