Mâu thuẫn nhỏ, ngày tân hôn biến thành ngày chết chóc kinh hoàng

19/07/2016 15:16 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không dàn xếp được, mà ngày tân hôn bỗng trong phút chốc biến thành ngày chết chóc kinh hoàng.

Ngày 19.7, TAND TP.HCM đã xét xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi, ngụ KP.5, P.Tân Thới Nhất, Q.12) mức án tù chung thân và Nguyễn Văn Phụng (anh trai ruột của Sơn, 41 tuổi) mức án 12 năm tù giam về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, vào ngày 11.1.2015, Nguyễn Văn Phụng và chị Lê Thị Thuận tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của Phụng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường đi dự tiệc cưới của Phụng, Hận có va quẹt xe máy với Trần Trọng Nghĩa (21 tuồi, cùng ngụ tại địa phương) và Phạm Duy Lành.
Trong lúc hai bên xảy ra khẩu chiến, Nghĩa liền gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Trí (35 tuổi, ngụ KP.7, P.Tân Thới Nhất, Q.12) đến hòa giải.
Nhận được điện thoại của Nghĩa, Nguyễn Văn Trí liền rủ bạn mình là Đỗ Đăng Khoa (20 tuổi, ngụ Q.4), Thái Hoàng Nguyên (19 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Hồ Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ tại H. Củ Chi) cùng đi.
Hung khí gây án của các đối tượng được lực lượng chức năng niêm phong, tịch thu ngay sau khi vụ án xảy ra

Đứng trước HĐXX, Nguyễn Hoàng Sơn khai nhận, khi nhóm của Nguyễn Văn Trí đến đầu hẻm nhà Phụng, thì Sơn có ra nói chuyện. Lúc này, Hận cũng vừa đến thì bị Nghĩa giơ tay đánh vào mặt nhưng không trúng. Hận liền chạy vào nhà Phụng lấy một con dao ra đánh nhau với Nghĩa. Thấy vậy, Tuấn liền chạy tới can ngăn thì bị Hận dùng dao đâm, nhưng Tuấn tránh được.
Khi Hận và Tuấn xảy ra xô xát, Lâm Tài Trí (cháu trai gọi Phụng, Sơn bằng cậu, 22 tuổi, sống gần đó) nhìn thấy liền chạy đến xô Tuấn ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng la của Tuấn, Nguyễn Văn Trí, Khoa, Sơn liền chạy đến và hai bên một lần nữa xảy ra xô xát ngay tại tiệc cưới của Phụng.
Bị cáo Nguyễn Văn Phụng khai nhận tại tòa: “Khi thấy tiệc cưới của mình bị phá hỏng, bị cáo có lấy một con dao tự chế chạy đi hỗ trợ Sơn. Trong lúc xảy ra hỗn chiến, bị cáo bị Nguyễn Văn Trí chém ở cổ tay phải, nên liền đuổi theo chém khoảng 3 nhát vào người Trí, khiến Trí bị thương tích. Lúc này, Sơn cũng đang cầm một con dao tự chế chạy ra. Vì đã bị thương, hơn nữa lại thấy Sơn cầm dao chạy ra, cảm thấy mình bị “yếu thế” nên Trí liền bỏ chạy”.
Không dừng lại ở đó, khi thấy Nguyễn Văn Trí bỏ chạy, Sơn và Phụng cầm dao đuổi. Lúc này, Nguyễn Minh Hoàng (37 tuổi, em ruột của Phụng) thấy vậy liền cầm thanh sắt đuổi theo. Khi Nguyễn Văn Trí chạy đến trước nhà số 13/14 (tổ 62, KP.5, P.Tân Thới Nhất, Q.12), thì Sơn đã đuổi kịp. Trong lúc hai bên xảy ra giằng co, Phụng cầm dao chém trúng đầu Nguyễn Văn Trí. Đồng thời, Sơn giật được dao từ tay Nguyễn Văn Trí, liền chém nhiều nhát vào người khiến Trí gục tại chỗ.
Sau đó, Phụng cầm dao về nhà rồi ném dao xuống ao nước gần nhà, còn Sơn bỏ đi về hướng P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân).
Ngay sau khi các đối tượng này đi khỏi, người dân địa phương đưa Nguyễn Văn Trí đến Bệnh viện Mỹ Đức (Q.Tân Bình) cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Có mặt tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn S. (53 tuổi, bố ruột của Nguyễn Văn Trí) gương mặt tiều tụy nhớ lại: “Lúc đó, thằng Trí nó có nói với tôi rằng nó đang ở cùng với bạn của nó tại quán karaoke. Nó còn nói với tôi, nó ngồi chơi một lúc rồi sẽ về nhà. Vậy mà...”. 
Hoàn cảnh của nạn nhân Nguyễn Văn Trí rất khó khăn. Trong gia đình, Nguyễn Văn Trí là lao động chính trong nhà. Ông S. và các em của Nguyễn Văn Trí đều bị bệnh phổi nên không có khả năng lao động. Số tiền mà nạn nhân phải vất vả mới kiếm được đều chăm lo cho gia đình và đứa con gái nhỏ 9 tuổi của mình. Nạn nhân đã ly dị với vợ cách đây hơn 10 năm và một mình nuôi con gái lớn khôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.