Người bán vé số bị chém, cướp tài sản: 'Nghèo như tôi mà cướp không tha!'

25/11/2017 12:37 GMT+7

“Tôi đi xe đạp cà tàng, dậy sớm len lỏi từng con hẻm bán vé số, lượm từng chai nhựa để góp tiền nuôi hai con nhỏ. Nghèo khổ như tôi mà cướp cũng không tha”, chị T. nói.

Chị M.T.T. (35 tuổi, quê Hà Tĩnh), người bị cướp dùng hung khí chém vào đầu, lấy đi 210 tờ vé số và gần 1 triệu đồng vào rạng sáng 23.11 trên đường 79 (KP.1, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM), nói trong nước mắt.
Vụ cướp táo tợn lúc rạng sáng
Sau hai ngày xảy ra vụ cướp, chị T. vẫn chưa hết ám ảnh bởi nhát dao chém thẳng vào đầu và chưa dám đi bán vé số trở lại. Gặp chúng tôi trong căn phòng trọ bốn phía là tôn, nóng đến rộp người, chị T. mặt buồn thiu: “Giờ nghĩ tới chuyện đó tôi vẫn không ngủ được”.
Chỉ lên vết chém trên đỉnh đầu, chị T. cho biết như mọi ngày, rạng sáng 23.11, chị ra khỏi phòng trọ ở đường số 4 (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) để bắt đầu 1 ngày mưu sinh. Chị đạp xe đến các quán nhậu ở ngã tư Bình Thái, đường 61 (Q.9) để bán cho những vị khách nhậu sớm. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, chị đạp xe đến công viên gần UBND Q.9 để phụ dọn bàn cho 1 chủ quán cà phê.
4 giờ 20 ngày 23.11, trong lúc đạp xe đi trên đường 79 (trước số nhà 614/80, KP.1, P.Phước Long B, Q.9), chị T. bất ngờ bị một thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm từ trong bóng tối lao ra, đẩy chị ngã xuống đường.
Ngay lập tức, thanh niên này lao tới kề dao vào cổ chị T. rồi vung tay chém mạnh vào đỉnh đầu chị. Thấy túi xách trên người chị T. bị văng ra, tên cướp nhặt lấy và leo lên xe đồng bọn tẩu thoát ra hướng xa lộ Hà Nội.
“Khi bị ngã xe tôi chưa hiểu chuyện thì tên cướp đã lao tới kề dao vào cổ, không nói năng gì nó vung dao chém thẳng vào đầu tôi. Tôi quăng túi xách, vùng dậy bỏ chạy và kêu cứu. Tên cướp lấy túi xách của tôi và leo lên xe đồng bọn bỏ chạy”, chị T. nhớ lại.
Nghe tiếng kêu cứu của chị T., nhiều người dân gần đó mở cửa chạy ra ngoài sơ cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. “Lúc đó máu ra nhiều lắm, tôi hoảng, tưởng mình không còn sống nữa”, chị T. nói. Chị T. được bác sĩ khâu 6 mũi trên vết thương để cầm máu.
Người phụ nữ nghèo bán vé số bị chém, cướp tài sản: Nghèo như tôi mà cướp không tha 2
Vết thương mà tên cướp gây ra cho chị T. Ảnh: Mã Phong
"Nghèo khổ như tôi mà cướp cũng không tha"
Theo chị T., những người gây ra vụ cướp rất quen mặt và chị thường xuyên gặp vào rạng sáng tại khu vực gần UBND Q.9 (giáp ranh giữa P.Hiệp Phú và Phước Long B, Q.9 - PV).
“Mấy tên này sáng nào tôi cũng gặp, có lúc đi 2 người, có lúc đi 4, 6 người. Chúng thường rảo quanh các con đường để quan sát những biệt thự và nhà gần đó. Đặc biệt ai đi tập thể dục buổi sáng sớm đều được nhóm này theo dõi kỹ”, chị T. kể lại.
Chị T. cho biết mình quê H.Thạch Hà, Hà Tĩnh. 14 năm trước, chị bỏ quê vào TP.HCM làm công nhân và kết hôn. Ở với nhà chồng tại Tiền Giang được 2 đứa con gái thì chồng cờ bạc, rượu chè thường xuyên đánh đập nên chị T. đã dẫn hai con gái về Hà Tĩnh sống.
Cuộc sống nghèo khổ, chị lại gửi hai con cho bố mẹ, tất tả vào TP.HCM đi bán vé số, lượm ve chai để gửi tiền về quê nuôi con.
“Tôi bán vé số tới khuya mới về tới phòng trọ, sáng sớm tranh thủ dậy sớm để bán cho những người đi nhậu hoặc mấy chú đi tập thể dục sớm. Đi trên đường thấy có ve chai tôi nhặt chất lên xe đạp chở về phòng trọ để bán lấy tiền. Mỗi tháng gửi về 3 - 4 triệu đồng về nuôi con”, chị T. chia sẻ.
Sau khi bị cướp lấy hết vé số, tiền, chị T. túng quẫn vì không còn tiền, đại lý vé số bắt trả lại tiền 210 vé số mà chị đã bị cướp mất. “Tôi đi xe đạp, bán vé số, lượm từng chai nhựa để góp tiền nuôi hai con nhỏ. Nghèo khổ như tôi mà cướp cũng không tha”, chị T. bật khóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.