Những hộ dân gần chục năm bám trụ trên đất Thủ Thiêm

06/05/2018 15:47 GMT+7

Tại khu Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM), hơn chục hộ dân đang bám trụ trên mảnh đất của mình suốt chục năm qua.

Một số hộ dân ở Thủ Thiêm bám trụ trên mảnh đất của mình với căn nhà có khi chỉ là vài tấm gỗ bao xung quanh che nắng mưa, để cả gia đình cùng con cái sống ngày qua ngày. Những hộ dân này nhất định không di dời vì cho rằng đất của mình không nằm trong quy hoạch. Hơn chục năm qua, họ gửi đơn thư đến cơ quan chức năng nhằm chứng minh đất của mình không thuộc diện quy hoạch.
Một căn nhà còn sót lại nằm trong khu quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương

Nhiều căn nhà được che chắn tạm bợ bằng bạt và những tấm gỗ trở thành nơi tá túc của các hộ dân suốt chục năm qua Ảnh: Ngọc Dương
Bà Nguyễn Thị Giáp (78 tuổi, ngụ khu phố 1, P.Bình An, Q.2) đứng trước căn nhà của mình. Nhà của bà Giáp nằm đơn độc giữa khu đất bị giải toả ở khu Thủ Thiêm. Chục năm qua gia đình bà không ngừng gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng để chứng minh phần đất của mình không thuộc diện bị quy hoạch Ảnh: Ngọc Dương
Một căn nhà trên đường Lương Định Của (Q.2) còn bám trụ. Một mái nhà chỉ có vài tấm gỗ bao xung quanh che nắng mưa nhưng chủ nhà nhất định không di dời vì cho rằng đất của họ không nằm trong quy hoạch Ảnh: Ngọc Dương
Việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng ở Thủ Thiêm đang gặp một số vướng mắc về mặt bằng bởi còn nhiều hộ dân còn bám trụ tại đây và cho rằng đất của họ không nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương
Ông Nguyễn Huy Hoàng, chủ nhân thửa đất số 2A/8B (tổ 1, khu phố 1, P.Bình An, Q.2) bên căn nhà của mình. Anh Hoàng cho biết hơn 10 năm qua anh và vợ đã phải nghỉ làm để thay nhau chăm sóc con nhỏ và ra Hà Nội làm gửi đơn từ chứng minh phần đất của nhà anh không phải nằm trong diện quy hoạch Ảnh: Ngọc Dương
Nhiều căn nhà bị cưỡng chế đập bỏ còn trơ lại bức tường giữa khu đất bị giải toả trắng ở khu Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương
Một bức tường bị cưỡng chế phá bỏ còn sót lại, phía bên kia là một vùng đất nằm trong khu Thủ Thiêm đã bị giải toả trắng Ảnh: Ngọc Dương

Một căn nhà bị phá bỏ còn lại bức tường trơ trụi trên đường Lương Định Của (Q.2), nhiều hộ dân hiện nay phải thuê nhà ở hoặc mua đất ở những vùng ven TP.HCM để sinh sống Ảnh: Ngọc Dương
Những căn nhà bị đập bỏ từ nhiều năm trước, đến nay cỏ cây rêu phong đã phủ đầy trên những nền đất cũ ở khu Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương
Một căn nhà nằm lộ thiên giữ một vùng đất bị giải toả trắng từ nhiều năm nay Ảnh: Ngọc Dương
Những bức tường còn sót lại sau chiến dịch giải toả để trả mặt bằng cho các dự án đang mọc lên ở giữa khu Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (59 tuổi, ở P.Bình An, Q.2) bên mảnh đất của mình. Sau khi căn nhà của gia đình bà bị cưỡng chế, bà Phượng dựng lên một lán nhỏ để sống tạm bợ và nhiều năm qua gửi các giấy tờ kiến nghị lên nhiều cơ quan chứng năng nhằm chứng minh phần đất của bà không nằm trong diện phải quy hoạch Ảnh: Ngọc Dương

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng khóc nghẹn khi kể về hành trình 10 năm qua đấu tranh với hy vọng giữ lại mảnh đất của gia đình bà Ảnh: Ngọc Dương
Ông Trần Đình Chương, ngụ tại 12/17 đường Lương Định Của (Q.2) cầm trên tay sơ đồ điều chỉnh quy hoạch các khu vực ở Q.2 tỉ lệ 1/10.000 nhằm chứng minh phần đất nhà ông cũng không nằm trong diện phải quy hoạch Ảnh: Ngọc Dương

Nhiều hộ dân còn bám trụ trong căn nhà của mình ở khu Thủ Thiêm với niềm hy vọng sẽ giữ lại được mảnh đất Ảnh: Ngọc Dương
Bà Lê Thị Nga (72 tuổi, P.Bình An, Q.2) ngồi trong lán trại của gia đình. Chục năm qua, bà Nga cùng gia đình kiên quyết bám trụ trên mảnh đất này và liên tục gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng chứng mình phần đất của gia đình bà nằm trong diện bị quy hoạch là không phù hợp Ảnh: Ngọc Dương
Một vùng dân cư nằm trong khu Thủ Thiêm bị giải toả trắng nhìn từ trong một căn chòi của người dân dựng lên để giữ đất Ảnh: Ngọc Dương
 

Khu đất này từng là khu dân cư hiện hữu với hàng trăm hộ dân nay chỉ còn một khu đất trống và các công trình đang sắp sửa mọc lên Ảnh: Ngọc Dương
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.