Nữ quái 24 tuổi, thực hiện 24 vụ trộm cắp

09/08/2016 13:46 GMT+7

Ngày 9.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Thanh Huyền (bé Hôn, 24 tuổi) 3 năm tù tội trộm cắp tài sản ở phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, nữ quái này là "nỗi kinh hoàng" của các cửa hàng quần áo, tiệm làm đẹp… khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.  Một nạn nhân từng lập riêng một trang Facebook mô tả nhân dạng, thủ đoạn của "bé Hôn" để cảnh báo.
Từ tháng 8.2015 đến tháng 2.2016, "bé Hôn" gây ra 24 vụ trộm cắp, bằng đúng số tuổi, trộm được 4 điện thoại iPhone 5, 2 iPhone 4, 2 iPhone 6+, 1 iPhone 6, 1 iPhone 5S, 1 iPhone 4S, 1 điện thoại Zenfone, 1 điện thoại Samsung, 1 điện thoại Sony Z1, 1 máy ảnh và tiền mặt tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.
Thủ đoạn của bé Hôn là giả vờ vào mua quần áo, làm tóc... rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm hoặc của khách trong tiệm để trộm cắp tài sản.
Cũng theo cáo trạng,  "bé Hôn" sớm mồ côi cha, học đến lớp 10 thì bỏ nhà đi bụi. Khi trở về Đà Nẵng từ TP.HCM, "bé Hôn" giao con cho mẹ Hôn nuôi dưỡng rồi tiếp tục sống lang thang với đám bạn nghiện.
Thời gian đầu về Đà Nẵng, Hôn giữ xe ở một siêu thị Big C, thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng, không đủ tiền “đập đá” nên Hôn tìm cách trộm cắp. Thấy chủ tiệm, nhân viên các cửa hàng hay vứt điện thoại lung tung nên Hôn chỉ tập trung “thó” món này.
Cuối tháng 2.2016, công an quận bắt được "bé Hôn" trong tình trạng nghiện ngập, phải đưa đi cắt cơn tại trung tâm cai nghiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.