Vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ lãnh án tử hình

06/03/2014 16:11 GMT+7

(TNO) Lúc 16 giờ 10 phút chiều nay 6.3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người do Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức) thực hiện với mức án tử hình đối với bị cáo này.

Đang xét xử vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ
Bị cáo Hường trong phiên tòa diễn ra sáng nay - Ảnh: N.L-T.T

Hường là vợ ông Võ Thành Mỹ, nguyên Bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức).

Có rất đông cảnh sát tham gia bảo vệ trật tự phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hường quen biết và vay mượn tiền của bà Phan Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Nga cho biết, Hường còn mượn 20 triệu đồng và nợ 60 triệu đồng tiền hụi nhưng không có giấy tờ.

Sáng 15.1.2013, Hường gọi cho bà Nga yêu cầu đến nhà của mình để tính toán tiền nợ nhưng mục đích là để giết bà Nga.

Đến chiều cùng ngày, bà Nga được chồng là Nguyễn Chí Hùng (52 tuổi) chở bằng xe máy từ bệnh viện xuống nhà bà Hường.

Khi đến nơi, thấy bà Nga bị bệnh còn yếu nên Hường nói bà Nga nên nằm trong nhà nghỉ ngơi để chồng mình là ông Mỹ (lúc này là Bí thư xã Kim Long) đi làm về giải quyết nợ nần.

Hường dụ ông Hùng ra ngoài vườn chặt chuối để mang về nhưng khi đi ra vườn, Hường đưa cho ông Hùng một cái rổ, nói là để lấy trứng cho bà Nga ăn uống bồi bổ sức khỏe.

Hường đi theo phía sau ông Hùng và cầm theo một cái rựa dài.

Khi đến ổ trứng gà bên hông nhà, Hường nói ông Hùng cúi xuống nhặt trứng rồi đứng phía sau chém tổng cộng 17 nhát lên đầu và tay ông Hùng.

Nghe tiếng ông Hùng kêu cứu, bà Nga chạy ra liền bị Hường chém 2 nhát rựa vào đầu rồi trốn khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định, ông Hùng bị thương tích với tỷ lệ thương tật 78,88%, bà Nga bị 26,43%.

Chém chủ nợ do... ấm ức

Sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đọc cáo trạng, chủ tọa phiên tòa xét hỏi bị cáo Hường, yêu cầu khai rõ hành vi dùng rựa chém vợ chồng chủ nợ.

Hường khai, sáng 15.1.2013, Hường gọi cho bà Nga yêu cầu đến nhà của mình để tính toán tiền nợ nhưng chiều cùng ngày vợ chồng bà Nga mới đến.

“Bị cáo không phải dùng rựa dao gì để chém, mà hôm đó vợ chồng chị Nga đến rồi bắt bị cáo ký vào giấy nợ hơn 300 triệu đồng. Bị cáo cự cãi, nói là không nợ nhiều như vậy và không chịu ký nên bỏ ra ngoài”, bị cáo Hường cho biết.

Hường nói tiếp, khi Hường đi ra ngoài thì ông Hùng đuổi theo kéo áo khiến Hường và ông Hùng cùng ngã xuống đất.

“Lúc này bị cáo đang ấm ức, rồi lại thấy chị Nga cầm giấy nợ ra sợ bắt ký nên thấy cái rựa ở bên đống củi liền cầm lên chém anh Hùng”, Hường nói.

“Bị cáo chém ông Hùng như thế nào?”, chủ tọa hỏi Hường. Hường khai chém nhiều (ông Hùng bị chém 17 nhát dao) nhưng không biết chém ở đâu.

Lúc đó bà Nga làm gì? Hường khai, khi đang chém ông Hùng thì Nga chạy đến chụp cái rựa nhưng không được nên nắm cổ áo Hường. “Lúc đó, bị cáo chém vào bà Nga rồi chạy ra ngoài sân kêu người chở nạn nhân đi cấp cứu”, Hường khai trước tòa.

Lý do vì sao bị cáo chém luôn Nga? Vì bị cáo thấy Nga cầm theo giấy, sợ hai vợ chồng bắt ký nợ nên chém Nga.

Bị cáo biết trên người ông Hùng có bao nhiêu vết chém không? Dạ biết, 17 ạ. Vì sao chém một lần 17 nhát dữ vậy? Dạ, lúc đó bị cáo ấm ức quá. Bị cáo không có mượn số tiền lớn như vậy mà sao bắt bị cáo ký được.

Chủ tọa hỏi tiếp, bị cáo mượn của vợ chồng Nga, Hùng bao nhiêu? Dạ, bị cáo chỉ mượn 8,5 triệu đồng…, bị cáo Hường nói.

Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Hường

Chiều 6.3, đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đọc bản luận tội đối với bà Hường và đề nghị mức án tử hình.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng hành vi của bị cáo Hường mang tính chất côn đồ, đê hèn, giết nhiều người, không thể cải tạo được và cần phải loại bỏ khỏi xã hội.

Sau khi nghe đại diện Viện KSND đề nghị mức án, bị cáo Hường đã khóc.

Trước đó, trong phần xét hỏi, các thẩm phán cũng như chủ tọa phiên tòa đã đặt ra nhiều câu hỏi để cho bị cáo Hường bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi khi thực hiện hành vi cố giết hai vợ chồng chủ nợ Hùng, Nga nhưng bị cáo Hường vẫn trả lời quanh co chối tội.

Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở bị cáo Hường: “Ở phiên tòa này, mọi người muốn nghe những lời nói hối hận, ăn năn của bị cáo chứ không phải để nghe bị cáo chối tội. Bị cáo quá bình thản trước phiên tòa này. Bị cáo dửng dưng xem mình như là một người đang xem một phiên tòa xử án người khác vậy”.

Hoàng Tuấn - Nguyễn Long - Thành Tín

>> Truy tố vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ
>> Khám xét nhà bí thư xã để tìm thi thể một nạn nhân
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Tìm thấy nhiều xương cốt
>> Khởi tố vụ án vợ bí thư xã chém người
>> Bắt giữ vợ bí thư xã chém người dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.