Phiên tòa xét xử tử tù Lê Thị Hường: Lạnh lùng kể lại việc đốt xác

22/08/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Tử tù Lê Thị Hường trước phiên tòa đã lạnh lùng kể về việc đốt xác nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên thủ quỹ tại UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức, nơi chồng Hường làm bí thư xã).

(TNO) Sáng 22.8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử tử tù Lê Thị Hường 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang (huyện Châu Đức) về tội xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản.

>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Hút giếng nước tìm thi thể người mất tích
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Tìm thấy nhiều xương cốt

Phiên tòa xét xử tử tù Lê Thị Hường: Lạnh lùng kể lại việc đốt xác 2
Hường tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, Lê Thị Hường đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tử hình về tội giết người trong vụ án Hường giết hai chủ nợ tại nhà của Hường nhưng bất thành.

Theo cáo trạng, qua vụ án giết hai vợ chồng chủ nợ tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Hường còn khai nhận hành vi đốt thi thể và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên thủ quỹ tại UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức, nơi chồng Hường làm bí thư xã).

Cụ thể, ngày 14.5.2012, Hường chở bà Hà đến nhà mình chơi rồi nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước lên bồn, còn mình thì cầm vòi đợi nước.

Chờ một lúc, không thấy bà Hà nên Hường đến chỗ cầu dao điện thì thấy nạn nhân đã chết.

Lo sợ bị liên lụy, Hường đưa xác bà Hà đi đốt. Trong lúc hốt tro nạn nhân, Hường thấy có cái lắc vàng của bà Hà bị cháy xém nên đem cất cùng với chiếc điện thoại di động của nạn nhân, sau đó mang đi bán.

Từ lời khai của Hường, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Hường, kiểm tra vườn cây và thu giữ được một số mảnh xương của nạn nhân.

Tại phiên tòa, Hường khai nạn nhân bị điện giật chết.

Phiên tòa xét xử tử tù Lê Thị Hường: Lạnh lùng kể lại việc đốt xác 1
Gia đình nạn nhân

"Sau khi nạn nhân chết, bị cáo làm gì", chủ tọa hỏi?

Hường trả lời: “Ở dưới quê bị cáo biết người ta giăng bẫy điện diệt chuột mà làm người khác chết thì họ sẽ đi tù nên bị cáo sợ mới đốt xác chị Hà”.

"Bị cáo đốt thi thể nạn nhân như thế nào?", chủ tọa tiếp tục hỏi.

Hường lạnh lùng kể lại: Bị cáo chất củi đốt chị Hà, đến tối chồng bị cáo đi làm về sợ chồng biết nên bị cáo dập lửa. Đến hôm sau chồng bị cáo đi làm bị cáo tiếp tục đốt.

Củi đâu mà đốt, chủ tọa hỏi tiếp? Dạ, nhà bị cáo có nhiều củi cà phê, chà chôm nên khi đưa xác chị Hà xuống hố rác ở dưới đã có sẵn, rồi bị cáo chất củi thêm mà đốt.

"Đốt xác người thì có mùi rất nhiều, khi chồng bị cáo về có biết không", chủ tọa hỏi?

Hường: Do ở hố rác có nhiều lông gà, khi đốt có mùi hôi nhưng chồng bị cáo không biết là đốt xác người.

Chủ tọa hỏi thêm Hường đốt người bằng chất gì khác không, Hường trả lời chỉ có củi…

Phiên tòa đang xét hỏi bị cáo Hường, phóng viên Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Tử tù Lê Thị Hường bị truy tố thêm 2 tội
>> Vợ bí thư xã chém người dã man
>> Bắt giữ vợ bí thư xã chém người dã man
>> Khởi tố vụ án vợ bí thư xã chém người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.