Qua Facebook, giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc

21/05/2017 08:30 GMT+7

Ngày 20.5, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết Đội 2 (PC45) phối hợp Công an H.Cần Giờ vừa giải cứu thành công cháu gái 3 tuổi bị bắt cóc bán cho người khác.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 21.4, Đội 2 (PC45) tiếp nhận công văn đề nghị phối hợp với Công an H.Cần Giờ về trường hợp bà N.T.Th (38 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú H.Cần Giờ) nghi vấn Lê Văn Nửa (31 tuổi, quê Tây Ninh) bắt cóc cháu B.N.Ch (3 tuổi, con gái của bà Th.).
Tại trụ sở công an, bà Th. trình bày mình có chồng, 4 đứa con, trong đó Ch. là con út. Do hai vợ chồng ly hôn nên bà Th. bế Ch. lên H.Cần Giờ sinh sống. Tại đây, bà quan hệ tình cảm, sống chung với Nửa tại phòng trọ ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, H.Cần Giờ. Khoảng 13 giờ ngày 16.4, bà Th. đi làm tóc về thì không thấy cháu Ch. đâu và Nửa cũng biến mất. Qua phòng trọ em trai gần đó hỏi, bà Th. mới biết Nửa mượn xe máy (BS 60Y6-5982) của em trai bà nói đi chợ. Bà Th. gọi điện thoại cho Nửa thì Nửa nói không muốn sống với bà nữa và thừa nhận bắt cóc cháu Ch. Bà Th. khóc lóc van xin trả con nhưng Nửa không trả. Sau đó Nửa bảo bà Th. đón xe xuống Đồng Tháp nhận con, nhưng thực ra Nửa đang ở phòng trọ tại xã Bình Chánh, H.Bình Chánh (giáp ranh tỉnh Long An), rồi tắt máy. Kể từ đó, bà Th. không thể liên lạc với Nửa vì không biết gia đình, quê quán Nửa ở đâu, nên bà đến Công an H.Cần Giờ cầu cứu.
Nhận được báo cáo, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo Đội 2 (PC45) phối hợp với Công an H.Cần Giờ cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra giải cứu cháu bé để tránh bị thủ phạm giết hại con tin để bịt đầu mối hoặc bán qua Campuchia.
Lê Văn Nửa tại trụ sở công an
Tìm manh mối qua Facebook
Mọi manh mối, thông tin về Nửa gần như là con số không, do bà Th. không biết lai lịch của thủ phạm, chưa được Nửa đưa về gia đình giới thiệu. Trong thời gian quen nhau, có lúc Nửa nói quê ở Tây Ninh, lúc nói ở Đồng Tháp... Sau đó, trinh sát Đội 2 (PC45) truy tìm Facebook của Nửa, làm quen với bạn của Nửa trên Facebook. Từ đây, trinh sát Đội 2 lần ra nơi lẩn trốn của Nửa ở TX.La Gi (Bình Thuận). Lập tức, ngay trong đêm 18.5, tổ trinh sát của Đội 2 lên đường ra Bình Thuận. Đến nơi, trinh sát Đội 2 phối hợp với công an địa phương xác định Nửa đang làm công nhân cho một công ty sản xuất thức ăn cho cá tại cụm công nghiệp Tân Bình 1 (TX.La Gi).
Sáng 19.5, trong lúc Nửa đang làm việc tại công ty, trinh sát Đội 2 dụ Nửa ra ngoài, rồi mời về trụ sở công an địa phương. Tại đây, Nửa khai nhận sau khi bắt cóc cháu Ch., y chở về một phòng trọ cho thuê ở xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, sau đó đem xe máy của em trai bà Th. bán được 1,3 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. Thông qua bà V.T.B.B (40 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, chủ quán ăn) giới thiệu, Nửa giao cháu Ch. cho vợ chồng ông N.V.T (47 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú H.Bình Chánh) nuôi, đổi lại ông T. đưa Nửa 3 triệu đồng.
Từ lời khai của Nửa, một tổ trinh sát khác ở TP.HCM xuống Công an xã Bình Chánh nhờ hỗ trợ, tìm nhà của ông T. Với nhiều vai hóa trang, trinh sát tiếp cận nhà ông T. nhưng không phát hiện cháu Ch. Nghi ngờ Nửa khai gian dối nên tổ trinh sát ở Bình Thuận tiếp tục đấu tranh, nhưng Nửa cam kết đã khai chính xác. Tổ trinh sát ở TP.HCM tiếp tục rà soát mọi manh mối từ nhà ông T. thì được biết vợ ông T. đưa cháu Ch. về Cần Thơ chơi và chiều 19.5 mới lên lại TP.HCM. Chiều 19.5, vợ ông T. vừa đưa cháu Ch. về đến nhà trọ thì tổ trinh sát ập vào giải cứu an toàn cháu Ch., giao lại cho bà Th..
“Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ Nửa để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, một chỉ huy của Đội 2 (PC45) cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.