Quơ sào khiến một cán bộ quản lý thị trường rơi xuống sông chết đuối, lãnh 18 năm tù

26/09/2017 19:56 GMT+7

Sáng 26.9, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thành Nhân, tên gọi khác là Bi (34 tuổi), ngụ xã Bình Hòa Nam, H.Đức Huệ (Long An) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 15.9.2016 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc lá, Đội quản lý thị trường số 1 đã bắt đựợc 14 đai thuốc. 
Tuy nhiên chưa kịp lập biên bản thu giữ thì bị các đối tượng buôn lậu điện thoại cho nhau tìm cách lấy lại thuốc lá bị thu giữ. Theo đó, Nhân đang uống bia cùng Nguyễn Thanh Toàn, Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Tèo (Út Tèo). Sau khi nhận được điện thoại của Huỳnh Văn Thuận thông báo có lực lượng chức năng bắt thuốc lá ngoại tại khu vực ngã tư Cầu Vòng, Nhân kêu tất cả cùng truy đuổi tổ quản lý thị trường để tạo thành số đông làm cho tổ công tác sợ, buộc phải ném thuốc lá lại để lấy bán hoặc trả lại cho chủ thuốc lá.
Sau đó, Toàn, Nhân cùng đi trên một xuồng. Khi đi Nhân có lấy theo cây sào chống xuồng, chạy về hướng cầu Kinh Cùng, H.Bến Lức thì phát hiện xuồng của lực lượng chức năng đi ngược lại. Khi hai xuồng cách nhau khoảng 5 m, Nhân cầm đầu nhỏ của cây sào chống xuồng đưa song song mặt nước chắn ngang đường đi của tổ công tác.
Do hai xuồng chạy ngược chiều nhau, tốc độ nhanh và khoảng cách gần nên khi Nhân đưa cây ra thì đầu lớn cây sào đâm trúng vùng mặt bên phải anh Danh khiến anh rơi xuống kênh tử vong do ngạt nước.
Bị cáo Lê Thành Nhân tại tòa Phạm Hữu

tin liên quan

Xử lý nghiêm quản lý thị trường tiếp tay cho buôn lậu
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm khắc công chức vi phạm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Xét thấy hành vi của bị cáo Lê Thành Nhân có tính chất côn đồ, nguy hiểm và gây mất an ninh trật tự ở địa phương, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhân 18 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi 2 con, tiền mai tang, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại gần 230 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.