Sống khổ trong phố cũ Hải Phòng

21/11/2015 21:00 GMT+7

Nằm bên bờ phải sông Tam Bạc, các phố Tam Bạc, Lý Thường Kiệt thuộc P.Phạm Hồng Thái là những khu phố cổ nhất của TP.Hải Phòng, nơi đây từng tập trung nhiều người Hoa, Ấn sống trong những căn nhà hình ống 2-3 tầng quay lưng ra sông.

Nằm bên bờ phải sông Tam Bạc, các phố Tam Bạc, Lý Thường Kiệt thuộc P.Phạm Hồng Thái là những khu phố cổ nhất của TP.Hải Phòng, nơi đây từng tập trung nhiều người Hoa, Ấn sống trong những căn nhà hình ống 2-3 tầng quay lưng ra sông.

Giao cắt với các phố Trần Quang Khải, Lãn Ông, Ký Con... khu phố cũ này cũng là một khu chợ chật chội và bừa bộnGiao cắt với các phố Trần Quang Khải, Lãn Ông, Ký Con... khu phố cũ này cũng là một khu chợ chật chội và bừa bộn
Theo thời gian, khu phố này được nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại để ở. Tuy nhiên, ngoài một số đã được thanh lý và được người dân sửa chữa, còn rất nhiều các hộ gia đình ở chung nhau trong các tòa nhà và chịu cảnh dột nát, xuống cấp do khó sửa chữa, nâng cấp một cách đồng bộ.
Mặt tiền phố Tam Bạc vừa là nơi tập kết hàng hóa nhếch nhác vừa được tận dụng để rửa xe
Các cầu thang nhỏ, làm bằng gỗ đã mục nát mở ra phố Tam Bạc
Trên các căn gác là các chuồng cọp xập xệ và nguy hiểm
Nhiều căn hộ ở tầng 1 trở thành nơi bán hàng
Bà Ngô Thị Mùi, 74 tuổi, ở số nhà 182 Tam Bạc từ năm 1960 đang nấu ăn trong một gian bếp cơi nới chật chội trên tầng 3
Hiệu sửa xe máy mở trong một tầng hầm tối tăm
Một căn hộ đã được thanh lý nên hoang tàn, đổ nát
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.