Truy sát người đi đường vì 'dám nhìn đểu và văng tục'

26/07/2016 16:15 GMT+7

Thấy anh Tâm nhìn mình, Tuấn liền hỏi 'Mày nhìn cái gì?'. Khi anh Tâm văng tục và bỏ chạy thì Tuấn đuổi theo dùng hung khí truy sát.

Ngày 26.7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7.2.2013, Nguyễn Hùng Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trên đường 768 hướng từ H.Vĩnh Cửu đi TP.Biên Hòa (Đồng Nai).
Khi đến đoạn ngã tư Cống Dưa, thuộc xã Bình Hòa thì gặp anh Lê Minh Tâm điều khiển xe máy chở theo Quách Hoàng Trung đi cùng chiều từ phía sau vượt lên.
Lúc này, thấy Tâm nhìn mình, Tuấn liền hỏi “Mày nhìn cái gì?” thì bị Tâm văng tục và tăng ga bỏ chạy, bực tức Tuấn đã đuổi theo. Chạy được khoảng 200 m, Tuấn đuổi kịp và ép xe Tâm vào lề.

tin liên quan

Giết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'
(TNO) Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Lấp (Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lương Vĩnh Phúc (29 tuổi, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk Lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Tuấn móc từ túi áo khoác ra một cây dùi sắt dài khoảng 17 cm, một đầu mài nhọn, đầu kia gắn vào cán gỗ xông vào đâm Tâm.
Tâm cầm nón bảo hiểm chống trả rồi bỏ chạy nhưng bị Tuấn cầm hung khí truy sát. Tâm trượt chân té ngã xuống đường, Tuấn xông tới dùng dùi sắt đâm liên tiếp 6 nhát và vùng ngực và bụng của Tâm. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời Tâm thoát chết nhưng bị thương tật 37%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.