Vụ chém thanh tra giao thông: Khởi tố, tạm giam 2 tháng nghi can Bình

24/05/2017 15:27 GMT+7

Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với ông Phan Thái Bình về hành vi dùng rựa chém cán bộ thanh tra giao thông và hạt quản lý đường bộ.

Ngày 24.5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 tháng đối với ông Phan Thái Bình (42 tuổi, trú tại làng Kon Tu 2, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum) về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 17 giờ 15 ngày 15.5, khi nhận được tin báo ông Phan Thái Bình dựng lều trái phép trên QL24, tại km 163+695, đoạn thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ thanh tra giao thông và cán bộ Hạt quản lý Đường bộ QL24 gồm có 6 người đã đến thuyết phục, động viên ông Bình tháo dỡ lều bạt.

Vận động không được, lực lượng thanh tra giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thì ông Bình rút rựa để sẵn trong lều chém tới tấp vào lực lượng chức năng.

Hậu quả, ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ thanh tra giao thông, bị chém một nhát trên đầu, khâu 4 mũi; ông Lê Hùng Dũng, Hạt phó Hạt quản lý Đường bộ QL24, bị chém vỡ mũ bảo hiểm. Số cán bộ còn lại bị ông Bình vác rựa đuổi chạy tán loạn.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng công an TP.Kon Tum, sau khi giám định, ông Thắng bị tổn hại sức khỏe 3%, ông Dũng là 2%. Tuy nhiên, vụ án có tình tiết tăng nặng với việc dùng hung khi chém người thi hành công vụ, gây thương tích.

Khai với Công an thành phố Kon Tum, ông Bình cho rằng do giá đền bù của nhà nước cho gia đình ông quá thấp: 168,6 m2 đất ở, trên đất có căn nhà cấp 4 nhưng chỉ được đền bù 166 triệu đồng, vì vậy khi thấy lực lượng thanh tra giao thông đến lập biên bản khiến ông bức xúc và có hành động nông nổi như trên.

Phút nông nổi của "người chí thú làm ăn"

Căn nhà và đất của vợ chồng ông Bình Ảnh: P.A

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, thôn trưởng thôn Kon Tu 2, cho biết ông Bình sinh nhai bằng nghề chạy máy cày, còn bà Yến, vợ ông Bình, hàng ngày đi mua bán ve chai. Cả hai vợ chồng có hai con trai, một học lớp 6, một học lớp 1.

"Gia đình ông Bình dù khó khăn nhưng xưa nay vốn chí thú làm ăn, sống với bà con hàng xóm hài hòa, không xích mích, gây gổ với ai. Trước đó, ông Bình không nhận tiền đền bù, vì nói quá rẻ", ông Hùng nói.

Việc ông Bình dùng rựa chém cán bộ thanh tra giao thông và cán bộ hạt quản lý đường bộ cũng khiến ông Dũng bất ngờ.

Bà Y Na Ly, Chủ tịch UBND xã Đăk Bla, cho biết trước đó đã nhiều lần bà cùng cán bộ xã đến vận động vợ chồng ông Bình nhận tiền và đất đền bù, nhưng ông Bình không chịu.

"Gia đình ông Bình yêu cầu đền bù đủ tiền để mua được vị trí đất tương tự như đất và nhà của mình. Theo đó, ông Bình cũng không chịu nhận đất tái định cư ở tất cả các vị trí nhà nước hướng dẫn, mà đòi phải quy đất ra tiền mới nhận", bà Y Na Ly nói.

Theo bà Y Na Ly, ngoài ông Bình thì hiện còn 10 hộ với 11 vị trí dọc theo QL24 hiện vẫn chưa nhận tiền và đất tái định cư, trong đó có 3 hộ thuộc vỉa hè đường, 7 hộ thuộc lòng đường quốc lộ 24. Tất cả đều cho rằng giá đất đền bù thấp.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh thanh tra Sở Giao thông - vận tải Kon Tum, cho hay ông Thắng đã hồi phục sức khỏe và bắt đầu đi làm từ ngày 24.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.