Vụ giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn: Bắt được sát thủ

25/07/2016 11:59 GMT+7

Do xích mích trong chuyện tình cảm, các nghi can dùng súng bắn nạn nhân hai phát vào người. Nghĩ nạn nhân đã chết, hai sát thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ 3 nghi can trong vụ giám đốc doanh nghiệp bị bắn trên địa bàn H.Tân Thành.

Băng nhóm này được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị bắt giữ. Nguyễn Thị Ngọc Lan (giữa)

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc liên quan đến một nữ giám đốc doanh nghiệp là H.T.N.L (46 tuổi, quê Hải Phòng).

Hai nghi can bịt mặt dùng súng bắn nạn nhân bị PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ trước đó tại Hải Phòng và Lạng Sơn.

Từ lời khai của hai nghi can này, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mời bà L. lên làm việc.

PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thu giữ khẩu súng mà hai sát thủ bắn nạn nhân được giấu tại Khánh Hòa (Nha Trang).

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 26.6, ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, quê Hải Phòng) cùng với Đoàn Văn Luân (27 tuổi, quê Hải Phòng), Bùi Đình Thạo (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ngoc (27 tuổi, quê Hà Nội) đi thăm khu du lịch sinh thái do ông Thịnh thi công tại X.Tân Hòa, H.Tân Thành.

Đến 11 giờ cùng ngày, nhóm của ông Thịnh ra phía sau khu đất trống để xem công nhân làm việc.

Lúc này, ông Thịnh phát hiện có một thanh niên bịt khẩu trang đi về phía của mình rồi bất ngờ dùng súng bắn hai phát làm ông ngã xuống đất.

Nghĩ rằng ông Thịnh đã chết nên sát thủ này rời khỏi hiện trường lên xe cho đồng bọn chở đi.

Súng sát thủ dùng để bắn ông Thịnh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thành phối hợp với PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến hiện trường điều tra vụ việc.

Ngày 26 và 27.6, Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với bộ đội đến hiện trường dùng máy rà kim loại tìm các chứng cứ liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 vỏ đạn và 1 viên đạn còn nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.