Chính quyền có biết “dự án ma” ?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/06/2019 06:32 GMT+7

Tình trạng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị “xẻ thịt” làm đường, phân lô rồi biến thành “dự án ma” diễn ra trong thời gian dài và giờ đây đã để lại hậu quả.

Đó là việc chính quyền xã Tóc Tiên cùng TX.Phú Mỹ phải huy động cả trăm công an cùng các lực lượng, đưa máy móc tới tổ chức khắc phục, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp đã bị làm đường, phân lô...
Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, chỉ hơn 1 năm mà trên địa bàn thị xã có đến 113 khu đất nông nghiệp bị biến thành “dự án ma”. Con số 113 này nghe qua ai cũng phải suy ngẫm và đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương có biết không? Tại sao lại để xảy ra việc “xẻ thịt” đất nông nghiệp làm đường mà không có biện pháp xử lý sớm?... Nếu chính quyền mạnh tay xử lý ngay từ khi chủ đất đổ vật liệu xuống để làm đường trái phép thì sẽ không có chuyện phải huy động hàng trăm người cùng máy móc để đào, cuốc trả lại hiện trạng đất ban đầu, hao tốn tiền bạc. Mà cũng đâu có thể nói “trả lại hiện trạng ban đầu” là trở ngay về đất nông nghiệp, khi mà biết bao đất đá, bê tông... đã đổ xuống đó, lèn chặt thành những lằn đất chết...
Nhưng không chỉ xã Tóc Tiên, các phường, xã trên địa bàn TX.Phú Mỹ có “dự án ma”, mà hiện nay nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã xảy ra tình trạng tương tự.
Không siết chặt quản lý, không xử lý rốt ráo trách nhiệm cá nhân để xảy ra tình trạng trên, cái giá phải trả khi “dự án ma” hoành hành chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc hao tốn tiền bạc huy động lực lượng, phương tiện “trả lại hiện trạng ban đầu”. Bởi hầu hết diện tích đất nông nghiệp bị “xẻ thịt” làm đường trái phép để phân lô, bán nền do cá nhân đứng tên, nhưng lại trở thành “dự án” của các công ty, tổ chức đứng bán. Những “dự án” này không được nhà nước cấp phép nhưng khách ở các tỉnh, thành khác đến mua rất nhiều, tiềm ẩn tranh chấp, thậm chí xung đột, gây mất an ninh trật tự và phá vỡ quy hoạch chung...
Đã có rất nhiều bài học tương tự về quản lý đô thị. Đừng để có ngày sẽ phải nuối tiếc thốt lên: “Giá mà...”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.