Nguyễn Nhật Ánh biến thành... phần thưởng

16/08/2011 00:33 GMT+7

Chiều chủ nhật 14.8 vừa rồi, nếu ai đi ngang quán Đo Đo sẽ thấy nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngồi trò chuyện vui vẻ với một nhóm sinh viên (ảnh).

Cuộc tiếp xúc này là “phần thưởng” dành cho các bạn sinh viên đoạt thứ hạng cao trong cuộc thi viết về đề tài Hàng Việt trong tôi do Đoàn trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức. “Phần thưởng” ấy chính là Nguyễn Nhật Ánh! Nhớ trước đây, cháu của nhà báo Nguyễn Đình Xê (báo Người Lao Động) học lớp 12 ở Đà Nẵng, rất mê Nguyễn Nhật Ánh.

Ba mẹ hứa: “Nếu con học giỏi thì hè này cho vào Sài Gòn một chuyến để gặp chú Ánh”, cậu liền học ngày học đêm, thi đậu vào 2 trường đại học cùng lúc. Thế là Nguyễn Đình Xê phải năn nỉ Nguyễn Nhật Ánh ra quán Đo Đo đóng vai “phần thưởng” để Xê “trao quà” cho đứa cháu vừa háo hức từ Đà Nẵng vô. Viết văn mà trở thành “phần thưởng” như Nguyễn Nhật Ánh chắc là có một không hai ở VN.

Tin, ảnh: Đoàn Duy Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.