Điệu ru nắng

11/12/2011 00:35 GMT+7

Cái nắng, cái nắng đa tình mênh mang đi khắp Sao không về thắp lửa bên em Nắng hời, nắng ơi

Cái nắng, cái nắng đa tình mênh mang đi khắp
Sao không về thắp lửa bên em
Nắng hời, nắng ơi
Em còn nụ hôn lận trong khóe mắt
Đợi đêm về khoe với gió đông
Em còn nỗi buồn giấu trong vạt áo
Ai biết mà cảm thương.

Cái nắng, cái nắng đa tình du dương đi khắp
Sao không về qua cửa nhà em
Nắng hời, nắng ơi
Trái tim người ai đánh cắp
Gió xa xôi,
Con chim sẻ nòi thôi không hót,
Mùa thu đi.

Cái nắng, cái nắng đa tình mênh mang đi khắp
Nắng hời, nắng ơi
Thôi thì bỏ thói giang hồ
Về đây gánh nước trồng trầu cùng em
Mùa đông chở nắng qua sông
Ai đợi chiều về, ai trải chiếu hoa
Con chuồn chuồn tìm mãi cành leo
Con le le ngậm ngùi gọi bạn
Đi đâu mà vội
Sao không đợi chiều, âu yếm cùng em
Nắng hời, nắng ơi.

Phan lệ Dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.