Cây bút trào phúng với niềm vui đúp

18/11/2012 03:10 GMT+7

Nhà báo Lê Văn Nghĩa vốn là một chuyên gia trong lĩnh vực viết tiểu phẩm trào phúng (anh đã in được 15 truyện trào phúng), nhưng đôi lúc ngòi bút của anh cũng vượt thoát ra ngoài khả năng “thọc lét” - làm nhột người khác.

Đó là truyện phim Vượt sóng, là tập truyện ngắn Bạn đời, và mới nhất là truyện dài Mùa hè năm Petrus... Đây là “tiểu thuyết đầu tay” của anh được NXB Trẻ in, cùng lúc đó NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM cũng cho ra mắt tác phẩm: Hạt bụi bên nhau (tập truyện ngắn và trào phúng) trong những ngày cuối năm 2012.

Cây bút trào phúng với niềm vui đúp 
 

Bạn bè mừng cho Lê Văn Nghĩa và gọi món quà song sinh này là để “chào tuổi... 60” của anh (sinh năm 1953). Mùa hè năm Petrus kể về nhóm học sinh lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ) học trường Petrus Ký - Sài Gòn giữa thập niên 1960. Ở trong đó ta bắt gặp những “người Sài Gòn” cụ thể như: nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín, nhà văn Sơn Nam, ông Nguyễn Hùng Trương (chủ nhà sách Khai Trí)... 

H.Đ.N

>> Với chiếc đèn quảng cáo… - Truyện ngắn của Ý Nhi
>> Cao thủ đại nội" - Truyện ngắn của Vĩnh Quyền
>> Nhà báo Nguyễn Xuân Hiển ra mắt tập truyện ngắn đầu tay
>> Súng săn - Truyện ngắn của Trần Nhã Thụy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.