Đối thoại với thuyền - Thơ của Hoàng Việt Hằng

25/09/2016 06:00 GMT+7

Lúa đổ rạp trên cánh đồng sau bão Bao ngôi nhà tốc mái nước sông trôi Những tấn rác như bom tràn dưới biển Bao người dân chài không còn công việc

Chồng ra khơi lướt sóng. Vợ chờ
Đang làm chủ biển bờ bỗng chốc bơ vơ
Dây phơi lưới mỗi ngày không phơi lưới
Trong đêm tối không ánh đèn trên biển
Không còn nghe cá thở dạt dào
Ngư dân như cây lúa rạp dưới sao
Đi làm thuê và trông trời rớt bão.
Có bão giật trong lòng mới sợ
Dân chài tôi khó thở ở đất liền
Rồi có thể làm thuê. Rồi bỏ biển
Ngư dân tôi
Đánh đổi giấc mơ của sóng với thuyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.