Giữa chiều châu thổ - Thơ của Lê Hòa

20/08/2017 03:00 GMT+7

Tin yêu như một bàn tay Chìa ra giữa khoảng trống ngày cô đơn Dịu dàng thôi! Một nguồn cơn Để nghe nhịp đập  phía mơn man lòng

Chúng mình duyên nợ 
chửa xong
Quẩn quanh nhân thế 
lòng vòng để yêu
Cơn mưa như một buổi chiều
Phết lên lấm chấm... Nhẹ hều. Bồng bênh

Chúng mình yêu. 
Quá tênh hênh
Nên trăm năm cứ dập dềnh trong nhau
Chúng mình yêu. 
Quá thẳm sâu
Nên đêm xanh cứ một màu. Bình yên

Chúng mình yêu! 
Quá triền miên
Nên mùa châu thổ 
cứ điên điển vàng
Chúng mình yêu đến 
bàng hoàng
Nên phù sa chảy nhịp nhàng. Sông trôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.