Ký ức tuổi thơ - Thơ của Trương Nam Hương

12/02/2017 05:00 GMT+7

* Kính mẹ Ký ức vùi thơm rơm rạ Mẹ ủ anh thương khó một thời Mưa nắng lệch trên vai từng gánh gió Sông đỡ đần tuổi mẹ gầy vơi Anh đi nhặt hoa xoan thời vụng dại Dỗ cái rét rỗng cồn cào chum vại

Tháng chạp ao chuôm thắc thỏm vui buồn
Sen nhỡ mùa rồi trơ cuống bùn suông
Bếp mẹ mùa đông trấu tro vẫn đượm
Sao khói bếp cay nhòe như khói rướm
Anh lớn lên sông Hồng đỏ cơi trầu
Thương dáng mẹ ngồi têm nỗi nông sâu
Giờ cứ muốn ào về tuổi nhỏ
Rạ rơm ơi giấu mẹ đâu rồi
Anh gọi rét bờ đê quặn buốt
Chỉ mưa phùn hắt lại lời thôi!
Xuân 2017

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.