"Một thoáng Côn Sơn" - Thơ của Nguyễn Hới Thọ

19/02/2012 03:25 GMT+7

Dắt mùa hè vào Côn Sơn Chí Linh núi đồi thông hát Hồ nghiêng một màu đậm nhạt Mặt trời cùng ta vào đêm.

Dắt mùa hè vào Côn Sơn
Chí Linh núi đồi thông hát
Hồ nghiêng một màu đậm nhạt
Mặt trời cùng ta vào đêm.

Anh dắt Côn Sơn vào em
Am xưa bỗng nhiên mới lại
Chuông chùa điểm lời Phật dạy
Tình yêu đâu có muộn mằn.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Ban mai Côn Sơn và em
Vấn vương như trong cổ tích
Nghe trong hồn xưa róc rách
Dấu thơ rêu đá, thông đàn

Tựa vai dọc con suối mát
Đường lên nền cũ nhà xưa
Nén hương thay lời nguyện ước
Bạch Vân am ấy còn chờ.

Những nơi ta chưa hề đến
Giờ quen hơi ấm nhau rồi
Ức Trai linh từ chứng thực
Xin lời Vạn Kiếp đừng trôi

Một thoáng Côn Sơn vậy đó
Mà bao ngày tháng chờ trông
Và như là trời sắp đặt
Cho anh và em, Côn Sơn. 

Nguyễn Hới Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.