Sao anh mãi chưa về - Thơ của Thúy Sen

24/07/2016 05:18 GMT+7

Đồng đội về rồi sao chẳng thấy anh đâu Giữa biển sâu ngấm nhớ thương lạnh lắm

Nước mắt đàn ông hòa trong
        làn mưa hạ
Đồng đội gọi tên sao anh vẫn lặng im.

Triệu trái tim hướng về anh ướt đẫm
Ngước lên trời cho vơi bớt niềm đau
Và anh ơi không thể về đất mẹ
Biển chở che anh đến muôn đời.

Nghe đâu đây tiếng vang từ lòng đất
“Cậu ở đâu về với chúng mình”
“Con ơi con lòng cha nặng lắm
Mẹ héo mòn theo nhịp đập thời gian”

Và bao nhiêu giấc mơ dang dở
Lệch vai gầy cò gánh nỗi truân chuyên
“Và cha ơi giữa biển sâu dậy sóng
Ai dạy con bơi giữa giông bão
            cuộc đời”

Ôi những trái tim in hình cờ Tổ quốc
Hóa thành hoa bất tử ngát hương.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.