Tháng mười hai - Thơ Hồ Huy Sơn

27/12/2015 05:00 GMT+7

Tháng mười hai như sương Của một miền ký ức Chiều nay khẽ giăng đầy Không biết đâu là thực

Tháng mười hai như sương
Của một miền ký ức
Chiều nay khẽ giăng đầy
Không biết đâu là thực

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Có giận dỗi nhau đâu
Mà chiều đi vội vã
Những kẽ tay im lìm
Mặc gì trôi… không rõ!?
Phải chăng là mắc nợ
Khi tháng mười hai về
Nên gió của mùa cũ
Thêm một lần tái tê
Người đã xa vạn dặm
Chỉ còn lại cố hương
Thỉnh thoảng lòng dâng sóng
Thắt nghẹn bao niềm thương
Đêm đầu tiên của tháng
Lặng ngồi trước gương soi
Lần tìm từng sợi bạc
Thấy mình như hụt hơi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.