Xúc động đêm diễn được khán giả Huế ‘thưởng tiền’ của đoàn tuồng cổ, cải lương miền Nam

Đình Toàn
Đình Toàn
27/07/2020 06:00 GMT+7

Những đêm diễn “về nguồn” của các nghệ sĩ hát bội - tuồng cổ và cải lương miền Nam dưới mái nhà tổ nghiệp đã gây xúc động và để lại nhiều ấn tượng với khán giả cố đô Huế.

Chuyến “về nguồn” lần này có ý nghĩa đặc biệt nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh (Đồng Nai). Bên cạnh khoảng 50 nghệ sĩ thuộc đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh, trong chuyến đi còn có các nghệ sĩ cải lương như: NSƯT Trường Sơn, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tô Châu, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Khánh Tâm, Sao nối ngôi Bình Tinh, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa… 
Đoàn có hai đêm diễn vào hôm 23 và 24.7 ở Thanh Bình Từ đường (TP.Huế) bằng hai chương trình “đinh” về hát bội - tuồng cổ và cải lương.
Thanh Bình Từ đường là di tích cấp quốc gia, được xây dựng cách đây gần 200 năm. Lần trùng tu sửa chữa đầu tiên diễn ra dưới thời vua Minh Mạng những năm đầu trị vì đất nước (năm 1823). Thanh Bình Từ đường là nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh sư, Tiên sư, Tổ sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và khu vực miền Trung. Với những người nghệ sĩ hát bội - tuồng cổ thì nơi đây được xem là nhà thờ tổ nghiệp.

Cảnh Đức thượng quân Lê Văn Duyệt trị tội Huỳnh Công Lý, nhạc phụ vua Minh Mạng trong vở tuồng cổ Đức thượng quân Lê Văn Duyệt của soạn giả, đạo diển - nghệ nhân Hữu Lập gây ấn tượng mạnh trên đất cố đô Huế

- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Lâu lắm rồi, khán giả cố đô Huế mới có dịp thưởng thức tuồng cổ - hát bội và cải lương mà đêm nào các vở diễn cũng kết thúc vào rạng sáng hôm sau.
Đặc biệt, rất nhiều khán giả đã tìm đến sân Thanh Bình từ đường khi biết có sự xuất hiện của NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tô Châu, NSƯT Trường Sơn, Sao nối ngôi Bình Tinh, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Khánh Tâm, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa... Đáng chú ý là sự góp mặt của những nghệ sĩ gạo cội về hát bội - tuồng cổ như: NSƯT Ngọc Khanh, nghệ nhân Hữu Lập, nghệ sĩ Công Minh…

NSƯT Vũ Luân và nữ nghệ sĩ Khánh Tâm diễn trích đoạn vở Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Cây đại thụ tuồng cổ - nghệ nhân Hữu Lập lần thứ hai trở lại diễn ở Huế

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Đêm diễn thứ hai của đoàn diễn ra trên sân của Thanh Bình từ đường kết thúc lúc 1 giờ sáng 25.7 với vở cải lương chính Ngũ sắc châu. Dẫu muộn, nhưng nhiều khán giả ở đến cùng lại xem cho hết vở diễn

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Nghệ sĩ Trinh Trinh trong vai Hồ Bạch Ngọc (vở cải lương Ngũ sắc châu)

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Với khán giả mê tuồng cổ, cải lương ở Huế, kể từ sau khi Đoàn nghệ thuật cải lương Sông Hương giải thể cách nay hàng chục năm, bà con gần như "quên" mất việc thưởng tiền cho nghệ sĩ, nhưng điều này đã được tái lập với các nghệ sĩ đến từ miền Nam.

Khán giả Huế hào hứng trong đêm diễn của các nghệ sĩ hát bội - tuồng cổ và cải lương từ miền Nam

Ảnh: ĐÌNH TOÀN


Hai khán giả nữ ở Huế tìm gặp đại diện đoàn hát sau khi kết thúc đêm diễn lúc 0 giờ ngày 24.7 để góp "chút ít tiền" ủng hộ đoàn

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Gây ấn tượng nhiều là hình ảnh bé Minh Khánh (6 tuổi) tham gia diễn vai chư tướng trong vở Ngũ sắc châu. Minh Khánh là con trai của nghệ sĩ Khánh Minh – Phương Loan, là chắt nội của NSƯT Ngọc Khanh – Trưởng đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh.

Bé Minh Khánh đã có 3 ngày trải nghiệm với ông bà bố mẹ trên đất Huế, đặc biệt là vào vai chư tướng với những lời ca cổ điệu nghệ làm ngạc nhiên nhiều khán giả cố đô

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Minh Khánh "lén" học hỏi từng động tác, lời thoại khi ông bà, cô chú trong đoàn biểu diễn

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Bà cố của bé - NSƯT Ngọc Khanh cho biết thành viên của đoàn xưa nay vẫn chủ yếu là các nghệ sĩ “cha truyền con nối”, tuồng cổ đối với các nghệ sĩ đã “thấm trong máu” ngay từ nhỏ. Ấy vậy mà trong 30 năm tồn tại đoàn hát với bao thăng trầm, đầy hạnh phúc và không ít gian lao, nước mắt, điều an ủi và niềm vui với bà cũng như nhiều nghệ sĩ hát bội - tuồng cổ, cải lương khác là con cháu mình vẫn giữ được "lửa" nghề, sẵn sàng thủ vai vì công chúng.
Sau vở diễn Ngũ sắc châu và lễ bái tạ tổ nghiệp, đoàn lên chuyển xe khởi hành trở về TP.HCM ngay trong sáng hôm 25.7, để lại nhiều ấn tượng và sự xúc động với khán giả cố đô vì những cống hiến hết mình cho nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.