1 giờ lung linh ánh nến

29/03/2010 10:07 GMT+7

(TNTT>) Bạn có thể ủng hộ Giờ Trái đất như thế nào? Đây là câu hỏi mà tất cả những người có mặt tại quảng trường nhà hát TP.HCM đã tự đặt ra cho mình.

Đội mưa chào đón Giờ Trái Đất

20g30 ngày 27.3.2010, khu vực hồ Hoàn Kiếm  (Hà Nội), quảng trường nhà hát Thành phố (TP.HCM) cùng nhiều địa điểm trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động nhân Giờ Trái đất (GTĐ) với sự tham dự của đông đảo bạn trẻ và các doanh nghiệp. Mọi người cùng nhau thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Sự kiện chính bao gồm những đoạn phim về GTĐ và những hoạt động hưởng ứng chương trình của các bạn trẻ, giao lưu trò chuyện cùng các đại sứ thiện chí và doanh nghiệp ủng hộ chương trình. Phần văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã được các bạn trẻ ủng hộ hết sức nhiệt tình. Nhóm sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố bức ảnh logo GTĐ khổng lồ được ghép từ 6.000 bức ảnh, diện tích 6x10m, có thể xem là một kỷ lục tại Việt Nam.

Quảng trường nhà hát TP.HCM tối hôm ấy có nhiều bạn trẻ mặc chiếc áo tình nguyện viên GTĐ có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho 1 sự kiện thiêng liêng, góp phần sức lực nhỏ bé cho phong trào chống biến đổi khí hậu toàn cầu. 8g00 tối, trời đổ mưa khá nặng hạt, nhiều người tản ra khu vực xung quanh quảng trường để trú mưa nhưng vẫn lắng nghe những thông tin từ sân khấu GTĐ. Cơn mưa trái mùa tại TP.HCM đã không làm "nguội" đi sự nhiệt tình của các bạn trẻ. "Thủy" vốn kỵ "hỏa" của những ngọn nến lung linh, nguồn sáng chính của GTĐ. Thế là sự sáng tạo tha hồ có đất dụng võ, chai nhựa với ly nhựa, thay vì thành rác đã được "hô biến" thành những  chiếc chụp đèn dã chiến. Đúng 20g30, các ngọn đèn vụt tắt, giây phút này, hẳn ai có mặt tại quảng trường nhà hát TP cũng cảm thấy thực sự rung động trong lòng, cảm nhận trách nhiệm thiêng liêng với mẹ Trái đất.

Một giờ cho tương lai

Các tình nguyện viên, "linh hồn" tổ chức toàn bộ những sự kiện của GTĐ đều còn rất trẻ.GTĐ năm nay tại TP.HCM gặp thử thách lớn từ thời tiết, theo BTC, nhiều phần chuẩn bị sẵn từ ngày 26.3 của tình nguyện viên đã bị mưa làm ảnh hưởng. Vậy mà đêm 27.3, mọi việc vẫn đâu ra đó chính là nhờ tinh thần làm việc hết mình của các bạn.

Từ 60 phút của GTĐ, tuổi trẻ khắp nơi sẽ làm lan tỏa ngọn lửa sống có trách nhiệm với  môi trường ra cộng đồng xung quanh. Hành động nhỏ cho thay đổi lớn!

Bạn trẻ biết gì về Giờ Trái Đất?

* Rất nhiều bạn trẻ đã đến tham dự sự kiện Giờ Trái đất tại quảng trường nhà hát TP. Bạn Tiến Đạt, sinh viên trường đại học Kiến trúc TP.HCM cho biết: bạn tham gia làm tình nguyện viên Giờ Trái đất với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường, bởi bạn biết rằng Việt Nam là một trong những nước có thể chịu nhiều tàn phá nặng nề của biến đổi khí hậu. "Cá nhân Đạt cố gắng góp phần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày như việc tắt laptop khi không sử dụng, tuyên truyền đến bạn bè về bảo vệ môi trường. Ở trường Đạt có chương trình ngày Chủ nhật xanh là một hoạt động cũng rất có ý nghĩa để mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà trước hết là nơi sinh sống của mình".

* Một nhóm bạn nữ sinh trường Quốc tế Mỹ sau khi đọc được thông tin về Giờ Trái đất trên 1 website đã đến tham dự rất nhiệt tình. Khi được hỏi, bản thân các bạn trong cuộc sống hằng ngày có những hành động gì gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hay không. Thảo Trang, một bạn gái trong nhóm, bẽn lẽn nói rằng bạn dùng giấy chưa tiết kiệm. Sau chương trình này, bạn sẽ thay đổi cách sử dụng giấy của mình, chẳng hạn tận dụng những giấy còn dùng được để làm giấy nháp.

* Còn 3 em học sinh học lớp 6 trường THCS Trần Đại Nghĩa cho biết, các em tình cờ qua đây nên ở lại chơi. Thực sự 3 em chưa biết thông tin gì về chương trình Giờ Trái đất. Khi được giải thích về những mục đích của chương trình này, các em rất vui vẻ nói rằng đó là chương trình thật ý nghĩa và các em rất muốn tham gia.

* Quan sát trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, dễ dàng nhận thấy rất nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia nhưng chưa hiểu rõ về chương trình. Ngoài ra, có rất nhiều người không biết gì cả, họ tình cờ đến và hòa vào nhịp vui. Thiết nghĩ, sau năm nay, mỗi người nên giới thiệu ra xung quanh để Giờ Trái đất được biết đến nhiều hơn nữa...

Nguyễn Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.