10 điều thích nhất ở ông xã

08/09/2012 09:15 GMT+7

Cưới nhau sáu năm, cuộc sống gia đình khiến tôi nhận ra tình yêu “hậu kết hôn” khác rất nhiều so với những choáng ngợp tình yêu ban đầu.

Mỗi ngày bận rộn với công việc nhà, chuyện chăm sóc con, việc cơ quan, nhiều khi làm trôi dần những cảm xúc ngọt ngào của vợ chồng. Nếu thỉnh thoảng có căng thẳng, khoảnh khắc ngọt ngào lại thật mong manh. Vì vậy, sáng nào thức dậy tôi cũng dành vài phút dù ngắn ngủi suy nghĩ về tình yêu của vợ chồng và tổ ấm của mình, trân trọng những khoảnh khắc yêu thương sẽ giúp tâm hồn yên bình, hạnh phúc vững bền hơn.

Một trong những suy nghĩ gần đây của tôi về ông xã là tạm thống kê 10 điều thích nhất ở anh. Nếu thỉnh thoảng có bất đồng, lấy 10 điều đó ra suy ngẫm cho đỡ buồn...

1. Rất điềm tĩnh. Đây là một trong những lý do tôi đi tìm anh trong chốn nhân gian này: một người đàn ông điềm tĩnh, biết khi nào nói và cần nói những gì.

2. Rất hiếu thảo và chu đáo với gia đình.

3. Thường hay pha trò rất duyên. Chẳng hạn tự nhiên anh la lên: “Em ơi, anh buồn quá!”, khi vợ lật đật hỏi vì sao buồn thì chồng lại trả lời tỉnh bơ: “Nhưng bây giờ hết buồn rồi!”.

4. Hay hôn vợ lúc vợ ngủ lơ mơ. Thói quen này thật sự ấm áp không thể tả.

5. Rất thích trẻ con.

6. Không hút thuốc lá.

7. Tửu lượng tốt nhưng không “lầy”.

8. Biết làm việc nhà và chăm chỉ.

9. Cực kỳ thương con.

10. Thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi hay đi ăn bên ngoài, giải phóng chuyện bếp núc cho vợ.

Rất mong được bạn đọc Tuổi Trẻ cùng chia sẻ những cảm xúc, những điều yêu thích về người bạn đời của mình.

Theo Phan Quỳnh / Tuổi Trẻ

>> Bi kịch gia đình
>> Mượn đất gia đình liệt sĩ rồi sang bán
>> Gia đình có ích cho sự nghiệp của phái yếu
>> Gia đình nhiều rể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.