100 m đường bị 'treo' hơn 20 năm giữa phố!

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/04/2019 13:06 GMT+7

Người dân sống ở đoạn cuối đường Hải Thượng Lãn Ông (P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) dở khóc dở cười vì... quy hoạch treo suốt hơn 20 năm qua.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khi tiến hành xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông cuối những năm 1990, không hiểu vì lý do gì, thay vì nối thông tuyến đường này với đường Tôn Thất Thuyết, chính quyền chừa lại khoảng 100 m không làm, mà chỉ cắm mốc lộ giới, biến đường Hải Thượng Lãn Ông thành đường cụt. Vì thế, dù có quy hoạch làm đoạn đường vỏn vẹn 100 m này từ năm 1998 (có điều chỉnh quy hoạch vào năm 2013), nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ nằm trên... giấy.

Đi không được, ở không xong

Ông Bùi Công Hương cho biết về làm nhà ở đây từ năm 1993, khi chưa có quy hoạch; đến nay vì có quy hoạch mà gia đình ông... đi không được, ở không xong. “Chúng tôi không thể xây dựng nhà cửa vì không được cấp phép. Tôi có mấy đứa con trai, diện tích đất nhà hiện có hơn 300 m2, muốn tách sổ đỏ và xây nhà cho 1 đứa ra riêng mà đành chịu. Nhà vừa xuống cấp mà bao nhiêu con người chui rúc rất chật chội”, ông Hương ngán ngẩm nói.
Chưa hết, vì đường bị cụt... một cách bất thường, nên nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. “Người địa phương thì biết, chứ người lạ, thấy con đường to cứ thế mà chạy, ai ngờ phía trước lại là một bức tường. Ngồi trong nhà nghe cái rầm, là tôi biết ngay có người gặp nạn ở chỗ cụt đó”, ông Nguyễn Thanh Hải cho hay.
Đã không biết bao nhiêu lần, những người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo “đội đơn” gõ cửa chính quyền, cơ quan chức năng. Tuy nhiên, họ đã không có được sự lý giải thỏa đáng. Theo ông Hương, từ năm 2016, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng đã có văn bản trả lời ông, trong đó ghi nhận những kiến nghị và cho biết quy hoạch đường Hải Thượng Lãn Ông thêm 100 m ra đường Tôn Thất Thuyết vẫn được giữ nguyên; trong thời gian tới sẽ xem xét kế hoạch để đầu tư xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông theo quy hoạch đã phê duyệt...

Cho xây nhà nhưng... không đền bù (!?)

Cũng trong năm 2016, ông Nguyễn Chiến Thắng còn có một văn bản khác (ngày 25.7.2016), trong đó liên quan đến nội dung kiến nghị về việc cấp phép xây dựng nhà ở của ông Hương, giao Phòng Quản lý đô thị TP hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm...
“Chúng tôi mang quyết định này lên gặp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - môi trường thì được họ hướng dẫn viết bản cam kết: nếu xây dựng nhà ở (cho phép xây nhà 2 tầng, tầng 1 xong được đổ trần, tầng 2 lợp tôn, chiều cao không quá 9 m), nhưng sau này sẽ không được nhận tiền đền bù khi làm đường có chồng lấn vào nhà. Tôi ngã ngửa bảo cái nhà là tài sản cả đời mà giờ bảo xây là xây, đập là đập như vậy thì khác nào đẩy cái khó cho người dân. Sao chúng tôi dám ký bản cam kết đó”, ông Hương kể.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Đông Hà, nói: “Chúng tôi cũng thấy dự án nối dài 100 m ở đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài nên phòng đã có văn bản báo cáo TP xử lý, nhưng hiện vốn chưa sắp xếp được”.
Ông Thành cho biết, hiện muốn làm đường thì “dính” vào một số hộ dân cần phải giải phóng mặt bằng, vậy nên nếu có sắp xếp được vốn để làm đường, người dân cũng nên có những cam kết, đồng thuận chứ không nên có những đòi hỏi quá cao gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng. “TP cũng có tính toán rồi nhưng vẫn chưa có nguồn nào đưa vào được”, ông Thành than.
Hiện tại, người dân rất nóng lòng chờ chính quyền trả lời cho 2 câu hỏi là “có làm đường hay không?” và “nếu làm thì khi nào làm?”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.