Liverpool 4-3 Leeds United: Salah lập hat-trick trong tiệc bàn thắng ở Anfield

13/09/2020 01:35 GMT+7

Leeds United suýt nữa làm nên chuyện tại Anfield nhưng Mohamed Salah đã lập một hat-trick đã giúp Liverpool giành chiến thắng 4-3 trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng 13.9 (theo giờ VN).

Cuộc đối đầu giữa các nhà vô địch của 2 giải đấu hàng đầu Anh là Liverpool và Leeds ở vòng 1 Ngoại hạng Anh đã mang lại một “bữa tiệc” của bóng đá với 7 bàn thắng được ghi với chiến thắng 4-3 nghiêng về “Quỷ đỏ” vùng Merseyside. 
Trận đấu trên sân Anfield đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ xứ sở sương mù khi đội bóng danh tiếng một thời Leeds trở lại với tâm thế của một tân binh nhưng “đủ lửa” thách thức làm nên chuyện ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài việc được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Marcelo Bielsa, Leeds đang là đội bóng chi mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi mang về những ngôi sao như Rodrigo, James Rodriguez… Thậm chí, báo giới Anh còn nhận định đội chủ sân Elland Road có thể trở thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh dù vừa lần đầu thăng hạng sau 16 năm.
Trên thực tế, Leeds đã ít nhiều chứng tỏ tiềm năng của mình trên sân Anfield. Trước nhà vô địch Ngoại hạng Anh, đội hình 4-1-4-1 của Bielsa đã chơi tấn công sòng phẳng với Liverpool dù chưa tung ra sân các ngôi sao tấn công vừa tậu về. Nhưng chỉ có điều, Liverpool vẫn duy trì được sức mạnh mà họ thể hiện để băng băng về đích ở Ngoại hạng Anh mùa trước.

Salah đã có hat-trick cho riêng mình

Ảnh: Reuters

“Bộ ba” tấn công Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane của “Quỷ đỏ” đã trở thành nỗi ám ảnh của trung vệ tân binh Robin Koch, người vừa gia nhập Leeds từ SC Freiburg. Sau khi để bóng chạm tay giúp Salah mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 4 trên chấm 11m, hậu vệ 24 tuổi người Đức tiếp tục trở thành mắc xích chưa ăn khớp ở hàng thủ đội khách.
Thế nhưng, Leeds đã khỏa lấp sự mong manh ở hàng phòng ngự bằng lối chơi pressing toàn sân và chớp thời cơ cực tốt. Sau khi bị dẫn trước và lép vế thế trận, nhưng đội quân của HLV Bielsa bất ngờ có bàn gỡ 1-1 ở phút 12 với một pha độc diễn của tiền vệ Jack Harrison ở cánh trái, trước khi tung chân hạ gục thủ thành Alisson Becker ở sát mép vòng 16m50.
Sự lấn lướt của Liverpool tiếp tục giúp họ thêm 2 lần dẫn trước trong hiệp 1 từ pha đánh đầu của Virgil van Dijk (phút 20) và cú dứt điểm cận thành của Salah (phút 33), nhưng Leeds cũng đáp trả bằng bàn thắng do công Patrick Bamford (phút 30).
Hai bàn thua ở hiệp 1 là một lời cảnh báo của Leeds đối với đoàn quân HLV Juergen Klopp dù Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với sự lão luyện của mình, Bielsa để lại dấu ấn trong hiệp 2 với những điều chỉnh nhân sự của mình khi tung các nhân tố tấn công Tyler Roberts và Rodrigo vào sân. Sự thay đổi của chiến lược gia 65 tuổi người Argentina lập tức mang lại hiệu quả khi Leeds có bàn gỡ 3-3 ở phút 66 do công của Mateusz Klich.

Leeds có màn trình diễn rất đáng khen ngợi

Ảnh: Reuters

Khi thời gian trận đấu trôi về cuối và Leeds tưởng như chuẩn bị rời Anfield với 1 điểm thì Liverpool đã được tặng một món quà. Theo đó, chưa kịp để lại dấu ấn trên sân, tân binh Rodrigo của Leeds có màn ra mắt thất vọng khi giúp Liverpool được hưởng quả phạt 11m ở phút 88 sau tình huống phạm lỗi với Firmino trong vòng cấm địa. Salah không mắc sai lầm trên chấm 11m để hoàn tất cú hattrick mang về chiến thắng 4-3 cho Liverpool.
Khởi đầu với 3 điểm nhưng việc nhận 3 bàn thua khiến Liverpool của Klopp sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh thành công. Trong khi đó, dù rời Anfield trắng tay nhưng Leeds đã chứng tỏ họ là một đội bóng đầy tiềm năng và có thể thách thức các “ông lớn” ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù trong mùa giải 2020 - 2021
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.